MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Djokovic thất bại, chính thức chia tay Australian Open 2022

TAM NGUYÊN LDO | 16/01/2022 14:53

Tòa án Liên bang đã giữ nguyên quyết định hủy visa của Novak Djokovic… 

2 ngày sau khi Bộ trưởng Di trú Australia, Alex Hawke tuyên bố sử dụng quyền lực cá nhân để hủy bỏ visa của Novak Djokovic, 2 bên đã cùng nhau ra tòa. Phía Djokovic kháng cáo quyết định này, với thông tin cho biết, các luật sư của anh đã chuẩn bị tập tài liệu dày tới hơn 200 trang.

Sau một đêm được đưa về khách sạn để tạm giữ, Djokovic và các luật sư có mặt tại tòa án Liên bang lúc gần 9h00. 9h30, phiên điều trần bắt đầu. Các bên thực hiện những thủ tục cần thiết, đưa ra các luận điểm của mình.

Trong thời điểm đó, giới truyền thông có mặt ở đó đưa tin, dự kiến phán quyết có thể đưa ra vào buổi chiều. Hoặc thậm chí là sáng thứ Hai, nhưng vẫn đảm bảo thời gian trước khi Australian Open 2022 diễn ra.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức giải cũng không công bố lịch thi đấu như thường lệ (trước 2 ngày) để còn chờ phán quyết. Nhưng đến trưa Chủ nhật (giờ địa phương), họ vẫn phải công bố lịch, trong đó cho thấy, Djokovic sẽ ra sân vào 19h00 ngày thứ Hai (17.1), gặp tay vợt đồng hương Serbia là Miomir Kecmanovic, sau trận đấu của Ashleigh Barty, trên sân Rod Laver Arena.

Trong quá trình diễn ra phiên tòa, cuộc tranh luận tập trung vào quan điểm của Djokovic về việc tiêm phòng và liệu nó có tạo thành mối đe dọa sức khỏe cộng đồng hay không. Đội ngũ pháp lý của Djokovic lập luận rằng, Bộ trưởng Di trú Australia đã giải thích sai các thông tin từ truyền thông về quan điểm của ngôi sao quần vợt về việc tiêm phòng. Luật sư Nick Wood của Djokovic cho biết, thiếu bằng chứng để chứng minh rằng, sự hiện diện của Djokovic ở Australia là thể hiện cho tư tưởng chống vaccine.

Trong khi đó, Stephen Lloyd - luật sư đại diện cho Bộ trưởng Di trú - cho hay, có bằng chứng rõ ràng trong quan điểm của Djokovic về việc tiêm chủng và việc ở lại Australia sẽ khuyến khích việc phản đối việc tiêm chủng. Lloyd tin rằng, Djokovic đã trở thành "một biểu tượng cho các nhóm chống tiêm chủng".

Từ bên ngoài, các chuyên gia pháp lý nhận định rằng, Djokovic phải đối mặt với một trận chiến khó khăn do ông Hawke có quyền lực rất lớn theo Đạo luật Di trú để hủy bỏ thị thực.

Cuối cùng, lúc 17h45, phiên tòa trở lại và các thẩm phán đã có phán quyết. Chánh án James Allsop ghi nhận sự quan tâm của quốc tế với vụ việc, bao gồm cả ở quê hương của Djokovic là Serbia, trước khi ông đưa ra phán quyết. Ông giải thích rằng, quyết định này không liên quan đến việc kháng cáo lại quyết định của chính phủ Australia.

Thay vào đó, đó là một phiên điều trần xem xét tư pháp tập trung vào việc liệu quyết định của chính phủ có bất hợp lý hay không hợp lý theo cách làm cho nó trái pháp luật hay không. Và khi không chứng minh được quyết định của Bộ trưởng Hawke là trái pháp luật, họ không thể bẻ ngược quyết định đó. Djokovic sẽ phải rời Australia ngay lập tức.

Phía Djokovic sẽ phải chịu khoản án phí. Còn về lệnh cấm 3 năm để được cấp thị thực, ông Allsop nói rằng, điều đó có thể được "miễn trong tương lai".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn