MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Djokovic: Tôi đã ích kỷ, nhưng các đồng nghiệp làm tôi tổn thương

TAM NGUYÊN LDO | 18/02/2022 16:45

Novak Djokovic đã có những chia sẻ thêm về chuyện xảy ra ở Australia vào tháng 1 vừa qua…

Tôi đã ích kỷ

Sau khi “kích nổ” giới truyền thông bằng tuyên bố “không tiêm vaccine dù phải đánh đổi bằng các danh hiệu Grand Slam” trong buổi phỏng vấn với BBC, Novak Djokovic đã có thêm những chia sẻ khác liên quan đến câu chuyện này.

Theo đó, Djokovic tiết lộ kế hoạch trở lại Australia. "Tôi muốn trở lại Australia trong tương lai và chơi trên sân Rod Laver Arena một lần nữa", Djokovic nói với kênh truyền hình quốc gia Serbia (RTS), “Rất nhiều sự chuyên nghiệp và những điều tốt đẹp với tôi ở đó. Bất chấp tất cả những điều này, tôi có một mối liên hệ tuyệt vời với Australia”.

Ngôi sao quần vợt thừa nhận rằng, anh đã 'ích kỷ' khi tham gia buổi phỏng vấn và chụp ảnh với tờ L’Equipe, 1 ngày sau khi được thông báo rằng anh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tháng 12 năm ngoái. “Tôi thừa nhận rằng điều tôi đã làm khi tham dự cuộc phỏng vấn với L’Equipe là ích kỷ. Sai lầm thuộc về tôi”, anh nói tiếp, “Tôi hiểu rằng, không phải tất cả mọi người sẽ tha thứ cho tôi và tôi hiểu sự chỉ trích đó”.

Nhưng Djokovic cũng cho biết, anh không hối hận về nỗ lực gây tranh cãi của mình để thi đấu tại Australian Open. “Tôi không hối hận. Tôi không biết liệu mọi thứ có khác đi không nếu tôi không đăng nó [post anh đăng trên Instagram về việc được cấp giấy miễn trừ y tế]”.

Đánh giá về chuyên môn, tay vợt 20 lần vô địch các giải Grand Slam tin rằng, anh có cơ hội đăng quang nếu tham gia giải đấu năm nay. “Vì sự tôn trọng đối với Rafael Nadal, người đã giành chiến thắng và tất cả các tay vợt, tôi không dám nói rằng mình sẽ giành chiến thắng, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã có một cơ hội tốt”.

Các đồng nghiệp đã làm tôi tổn thương

Tay vợt số 1 thế giới chia sẻ rằng, anh rất ngạc nhiên khi nhận được sự ủng hộ từ Nick Kyrgios, người trước đó đã rất chỉ trích thái độ của anh với COVID-19. “Kyrgios đã làm tôi ngạc nhiên một cách thú vị. Tôi cảm ơn anh ấy và tất cả những người khác đã đứng lên vì tôi. Tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng tư từ một số người, nhưng họ không muốn nói công khai. Tôi hiểu điều đó, tình hình rất phức tạp”.

Nhưng đổi lại, cũng có những đồng nghiệp đã khiến anh cảm thấy buồn, tổn thương bởi một số lời nhận xét và cái nhìn mà anh nhận được từ các tay vợt đồng nghiệp tại Tour. "Tôi đã nghỉ 4 ngày và đang tập luyện, nhưng đó không phải là những ngày tập luyện bình thường mà tôi đáng ra phải có trước khi thi đấu ở một giải Grand Slam.

Máy bay trực thăng lượn lờ trên đầu mỗi buổi tập luyện tại Rod Laver Arena. Máy ảnh ở khắp mọi nơi. Và ngoài ra, các đồng nghiệp của tôi, họ đã làm tổn thương tôi rất nhiều", Djokovic nói với BBC." Tôi cảm thấy sức mạnh đó và những cái nhìn đó từ các đồng nghiệp và những người đang ở trong khu tập. Rõ ràng, tôi hiểu rằng họ hiểu chuyện dựa trên những gì đã thấy từ các phương tiện truyền thông.

Đêm đầu tiên

Djokovic cũng kể lại đêm đầu tiên của anh ở sân bay Melbourne. "Đó chắc chắn không phải là điều dễ chịu, nhưng tôi không muốn ngồi đây và phàn nàn về điều kiện ở nơi tạm giữ vì tôi chỉ ở đó có 7 ngày. Tôi cảm thấy bất lực, khi đến đó, tôi không được phép sử dụng điện thoại trong 3 giờ. Đó là nửa đêm, từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng. Tôi không thể ngủ được vì về cơ bản, cứ sau 30 phút tôi sẽ bị thẩm vấn.

Tôi bị tra hỏi rất nhiều, họ bắt đầu, rồi họ dừng lại, sau đó tôi phải đợi người nói chuyện với cấp trên của họ. Rồi họ trở lại. Đó là cả một đêm. Thị thực đã được phục hồi, sau đó bị thu hồi, rồi được phục hồi, rồi lại bị thu hồi", Djokovic tiết lộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn