MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic có một "người bạn" đặc biệt ở Vườn Bách thảo Hoàng gia tại Melbourne, Australia. Ảnh: CNN

Djokovic và tình bạn đặc biệt 15 năm ở Melbourne

TAM NGUYÊN LDO | 22/01/2024 10:48

Novak Djokovic có một “người bạn” ở Melbourne mà anh thích ôm và… trèo lên…

Novak Djokovic từ lâu được biết đến với hàng loạt phương pháp khác thường giúp anh trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất từ trước đến nay. Trong sự khác thường đó có “mối quan hệ đặc biệt” đã kéo dài 15 năm qua với một… cái cây ở Melbourne.

Tay vợt số 1 thế giới, người luôn ủng hộ chế độ ăn thuần thực vật, nói về những điều có lợi của việc thiền định và trước đây đã từng nhờ đến một đạo sư tâm linh. Anh chưa bao giờ ngại nói về sự lập dị của mình.

Lúc này, khi hướng đến danh hiệu Australia mở rộng lần thứ 11, Djokovic cho biết, anh đã kết nối lại với "người bạn cũ" của mình – một cây sung ở Melbourne trong Vườn Bách thảo Hoàng gia của thành phố mà anh thích ôm và trèo lên.

"Đó là sự thật. Có một cái cây đặc biệt mà tôi có thể nói là có mối quan hệ đặc biệt trong 15 năm qua", Nole chia sẻ.

“Tôi yêu mọi ngóc ngách của Vườn Bách Thảo. Tôi nghĩ rằng thật là một kho báu đáng kinh ngạc đối với Melbourne khi có một công viên và thiên nhiên như vậy ở giữa thành phố.

Cây cụ thể đó, tôi không thể tiết lộ là cây nào, tôi sẽ cố gắng giữ kín cho riêng mình khi ở đó để có thời gian riêng. Tôi thích tìm chỗ dựa và kết nối với người bạn cũ đó".

Djokovic giành được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australian Open 2008 và anh đã là vị khách thường xuyên của Melbourne kể từ đó, từ lâu đã tuyên bố có mối quan hệ thân thiết với thiên nhiên ở đây.

Khi được hỏi tại sao lại bị thu hút bởi cái cây đặc biệt đó, anh trả lời: “Tôi chỉ thích nó thôi. Tôi thích rễ cây, thân, cành và mọi thứ của nó. Vì vậy, tôi bắt đầu leo lên nó từ nhiều năm trước. Chỉ vậy thôi. Tôi có một mối liên hệ".

Trước giải, anh khẳng định, mình không mê tín "nhưng rõ ràng là tôi thích đến thăm những nơi đã mang lại may mắn cho tôi".

“Chỉ cần ở một mình trong thiên nhiên, nằm dưới đất, ôm cây, trèo cây và những thứ tương tự”, tay vợt 36 tuổi nói.

“Tôi không biết đó có phải là bí quyết thành công ở Australia hay không, nhưng nó chắc chắn khiến tôi cảm thấy vui vẻ”.

Sự thích thú của tay vợt người Serbia đối với những điều khác thường đã khiến anh nổi bật so với các đồng nghiệp, những người có lối sống trực diện hơn.

Trước đây, Djokovic đã nói về việc sử dụng buồng oxy cao áp và "chữa bệnh cho kim tự tháp cổ", cũng từng thiền định với đạo sư người Tây Ban Nha, Pepe Imaz, người ca ngợi triết lý "tình yêu và hòa bình".

Djokovic cũng đã thực hiện nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau bao gồm không chứa gluten và không có sữa, và hiện là một "vận động viên ăn thực vật" đáng tự hào - chủ đề của bộ phim tài liệu Netflix, "The Game Changers", mà anh là nhà điều hành sản xuất.

Được biết đến với khía cạnh nhân đạo cũng như năng lực thể thao của mình, Djokovic cũng gây chú ý sau khi tuyên bố có thể thay đổi thành phần của nước và thức ăn thông qua sức mạnh của suy nghĩ tích cực.

Nole nổi tiếng là một người hoài nghi về vaccine, lập trường đã dẫn đến việc anh bị trục xuất khỏi Melbourne trước giải Australian Open 2022 trong đại dịch COVID - 19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn