MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic không hài lòng với những cổ động viên Anh la ó anh. Ảnh: Tennis Channel

Djokovic vào bán kết Wimbledon 2024 không tốn một giọt mồ hôi

TAM NGUYÊN LDO | 10/07/2024 19:45

Đối thủ của Novak Djokovic tại tứ kết Wimbledon 2024 phải rút lui vì chấn thương.

Trong khi Daniil Medvedev phải đánh 5 set, Carlos Alcaraz cũng kéo dài trận đấu của anh tại tứ kết tới 4 set để giành vé vào bán kết Wimbledon 2024, Novak Djokovic lại không tốn một giọt mồ hôi nào.

Theo lịch, Djokovic sẽ đấu Alex de Minaur tại tứ kết dự kiến vào lúc 21h30 tại sân Trung tâm. Sẽ có một chút khó xử với tay vợt người Serbia sau khi anh công khai chỉ trích nhiều cổ động viên người Anh trong cuộc phỏng vấn đầy giận dữ trên sân hôm thứ Hai (8.7) vì họ la ó anh trong trận đấu với Holger Rune tại vòng 4.

Anh gọi họ là những kẻ thiếu tôn trọng và giận dữ khẳng định, hành động như vậy sẽ “không thể tác động đến tôi”.

Tuy nhiên, De Minaur đã buộc phải rút lui khỏi trận tứ kết với nhà vô địch Grand Slam 24 lần sau khi bị thương trong trận đấu gần nhất. Đó là một cú sốc lớn đối với tay vợt người Australia, người đang hẹn hò với ngôi sao số 1 người Anh, Katie Boulter.

Điều đó có nghĩa là Djokovic sẽ đương nhiên có vé vào bán kết mà không phải ra sân. Anh sẽ đối đầu với hạt giống số 13, Taylor Fritz, hoặc Lorenzo Musetti tại bán kết.

Nole đang trên hành trình giành chiếc cúp Wimbledon thứ 8 trong sự nghiệp.

Alex de Minaur rút khỏi trận bán kết giải Wimbledon 2024 vì chấn thương. Ảnh: Wimbledon

De Minaur giải thích về quyết định rút lui: “Tôi cảm thấy một tiếng nứt lớn trong 3 điểm cuối cùng ở trận đấu với Arthur Fils.

Tôi đã được kiểm tra ngày hôm qua và kết quả xác nhận rằng đây là chấn thương, có nguy cơ cao sẽ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn nếu tôi ra sân.

Tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể để thi đấu với Novak Djokovic. Hôm nay tôi thức dậy với hy vọng rằng mình sẽ cảm nhận được điều kỳ diệu nào đó nhưng không cảm thấy điều đó khi đi bộ.

Họ chưa thể cho tôi biết kế hoạch phục hồi rõ ràng vì đây là một chấn thương đặc biệt.

Dựa trên cơn đau hiện tại, nó có thể kéo dài từ 3 đến 6 tuần. Nó chỉ phụ thuộc vào tốc độ hồi phục của cơ thể tôi”.

Về phần Djokovic, anh đột ngột kết thúc cuộc phỏng vấn của BBC trong tuần này khi liên tục bị hỏi về đám đông Wimbledon đã la ó anh.

Trong khi đó, John McEnroe đã kêu gọi khán giả Wimbledon hãy thể hiện sự tôn trọng hơn với Djokovic, ngay cả khi anh là ‘Darth Vader’ - nhân vật phản diện trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, của quần vợt nam chuyên nghiệp.

Còn John Lloyd cảm thấy sự bộc phát của Djokovic vì anh ‘khó chịu’ trước sự nổi tiếng mà các huyền thoại trong Big Three là Roger Federer và Rafael Nadal nhận được.

“Tôi nghĩ trong thâm tâm anh ấy hơi khó chịu với một số đối thủ, đặc biệt là Roger Federer và Rafael Nadal, và họ rất nổi tiếng”, Lloyd nói về Djokovic.

“Đôi khi, Novak không nổi tiếng bằng hai người đó. Tôi nghĩ đôi khi anh ấy hơi khó chịu vì điều đó, đám đông chỉ trích anh ấy, nghĩ rằng điều đó hơi cá nhân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn