MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Nadal sẽ trở lại, nhưng thi đấu thêm được bao lâu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ảnh: France24

Nadal không chắc sẽ thi đấu thêm được bao lâu

TAM NGUYÊN LDO | 08/12/2023 10:31

Rafael Nadal sẽ trở lại vào năm 2024, nhưng sự nghiệp của anh có thể sẽ không kéo dài hơn năm sau.

Rafael Nadal mới chia sẻ rằng, có “khả năng” sự trở lại vào năm 2024 của anh sẽ kéo dài “chỉ nửa năm” và “nhiều khả năng” năm tới sẽ là mùa giải cuối cùng trong tour.

Huyền thoại quần vợt người Tây Ban Nha giải thích rằng, anh không muốn đặt ra thời hạn cuối cùng về việc sẽ thi đấu bao lâu nữa, vì mọi thứ được xác định dựa trên cách cơ thể anh phản ứng.

Nadal đã không thi đấu kể từ khi dính chấn thương hông trong trận thua Mackenzie McDonald ở vòng 2 tại Australian Open 2023 vào tháng 1. Cựu số 1 thế giới đã trải qua cuộc phẫu thuật để giải quyết vấn đề này vào tháng 6, ban đầu dự kiến chỉ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tuần.

Nhà vô địch Grand Slam 22 lần buộc phải hoãn lại kế hoạch trở lại trong mùa giải sân đất nện năm nay và lần đầu tiên bỏ lỡ giải Pháp mở rộng kể từ năm 2004.

Trong một cuộc họp báo thông báo rút lui khỏi giải Major sân đất nện, tay vợt 37 tuổi đã sớm hé mở rằng năm 2024 có thể sẽ là mùa giải cuối cùng của anh.

Sau thời gian dưỡng thương, tuần trước, Nadal khẳng định sẽ sẽ trở lại thi đấu, bắt đầu tại giải Brisbane International vào tháng 1 để chuẩn bị cho Australian Open 2024, sự kiện mà anh tham gia với suất bảo vệ thứ hạng.

Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Nadal nói: “Đó là sự thật, có rất nhiều khả năng đây sẽ là năm cuối cùng của tôi mà không phải nghi ngờ gì. Có khả năng chỉ nửa năm, có khả năng là cả năm, mà cũng có thể không thể đạt được tất cả những điều đó.

Những điều này hiện tại tôi không đủ khả năng để trả lời, đây là sự thật. Tôi chỉ có đủ điều kiện để nói rằng tôi trở lại thi đấu, rằng tôi tiếp tục nghĩ đó là điều bình thường, hoặc nhiều khả năng đây là năm cuối của tôi và tôi sẽ tận hưởng các giải đấu theo cách đó.

Tôi không muốn nói điều đó vì cuối cùng tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra. Tôi không muốn trở thành nô lệ cho những gì nói ra.

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhưng không thể chắc chắn 100%, vì cuối cùng tôi đã tập luyện rất nhiều để trở lại.

Và nếu đột nhiên mọi thứ và thể chất của tôi cho phép tôi tiếp tục và tận hưởng những gì mình làm - tại sao tôi lại đặt ra thời hạn? Tôi nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn