MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nick Kyrgios sẽ có năm thứ hai liên tiếp không thi đấu tại Australian Open. Ảnh: Sky Sports

Nick Kyrgios đã chán quần vợt

TAM NGUYÊN LDO | 13/12/2023 19:33

Nick Kyrgios chỉ muốn thi đấu đỉnh cao thêm 1 hoặc 2 mùa giải nữa.

Nick Kyrgios tin rằng, các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã lấy đi của anh một vài năm trong sự nghiệp thi đấu và anh sẽ chỉ thi đấu thêm 1 hoặc 2 mùa nữa.

Tay vợt 28 tuổi này đã phải vật lộn với chấn thương đầu gối, bàn chân và cổ tay kể từ khi rút lui khỏi Australian Open năm nay. Anh chỉ chơi đúng 1 trận ATP Tour kể từ giải Nhật Bản mở rộng vào tháng 10.2022.

Cuối tuần trước, tay vợt người Australia đã xác nhận việc sẽ không thi đấu ở giải Grand Slam tại quê nhà năm thứ hai liên tiếp. Không những vậy, trên podcast mới đây, Kyrgios tiếp tục mang thêm tin xấu cho những người hâm mộ hy vọng anh có thể thi đấu tốt cả khi đi qua độ tuổi 30.

“Tôi chỉ muốn thi đấu thêm khoảng 1 đến 2 năm nữa, có phong độ tốt nhất và đạt được mục tiêu của riêng mình” - Kyrgios nói trong một cuộc phỏng vấn trên podcast On Purpose.

"Tôi ghét phải thực hiện một cuộc phẫu thuật khác hoặc bất cứ điều gì tương tự. Tôi nghĩ mình vẫn còn sức lực chơi tốt 1 đến 2 năm và thế là xong.

Tôi nghĩ tôi sẽ hài lòng với mọi thứ tôi đã đạt được và tôi sẽ phải nói: ‘Hãy nhìn xem, với tất cả những ai muốn tôi chơi nhiều hơn, bạn sẽ ổn thôi nếu tôi không chơi nữa'".

Tay vợt 28 tuổi chia sẻ trong podcast mới nhất. Ảnh: Tennis365

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Kyrgios đã nói về hình ảnh của anh trong môn thể thao này và mối quan hệ của anh với giới truyền thông, cũng như xem xét lại các vấn đề sức khỏe tâm thần khiến anh có ý định tự tử vào năm 2019.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Kyrgios cho đến nay chắc chắn là việc lọt vào trận chung kết Wimbledon 2022. Cựu số 13 thế giới không muốn trở lại sân đấu cho đến khi anh đủ thể lực và sức khỏe để tái hiện phong độ như đã thể hiện ở All England Club.

Tay vợt 28 tuổi nói: “Nếu có một sự nghiệp bình thường và không bị áp lực, tôi đã không ở trạng thái như vậy (muốn tự tử). Tôi nghĩ rằng, vài năm đó thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến tôi.

Thật khó khăn, tôi mệt mỏi rồi. Tôi chán chơi quần vợt rồi.

Tôi đang đến phòng tập, đang tập phục hồi chức năng. Những cuộc phẫu thuật này không chỉ giống như những cuộc phẫu thuật nhỏ, chúng giống như thể bạn có thể gặp vấn đề nghiêm trọng nào đó với cơ thể và việc này cần có thời gian.

Tôi cũng chỉ là con người… phải mất hàng tháng trời sức lực, sự kiên định, siêng năng để trở lại chơi quần vợt ở đẳng cấp cao như vậy.

Tôi không muốn quay lại tour và chỉ chơi cho vui. Tôi từng cạnh tranh danh hiệu Grand Slam. Tôi muốn trở lại đẳng cấp đó, vì vậy, có thể mất thêm một chút thời gian".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn