MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Nadal và Casper Ruud sẽ có lần đầu tiên đối đầu nhau. Ảnh: Rafa Nadal Academy

Roland Garros 2022: Rafa Nadal “hẹn hò” với trò Casper Ruud ở chung kết

TAM NGUYÊN LDO | 04/06/2022 10:56

Casper Ruud tiếp tục hành trình tại Roland Garros 2022 và đã chạm đến ước mơ đầu tiên của mình…

Sau khi trở thành tay vợt Na Uy đầu tiên vào bán kết một giải Grand Slam, Casper Ruud vẫn chưa dừng lại. Anh tiếp tục trở thành người Na Uy đầu tiên vào đến chung kết 1 trong 4 giải đấu lớn nhất của quần vợt thế giới khi vượt qua Marin Cilic tại Pháp mở rộng.

Tay vợt số 8 thế giới đánh bại “lão tướng” Marin Cilic với tỉ số 3-6, 6-4, 6-2, 6-2 trong trận bán kết bị gián đoạn một lúc khi một người biểu tình chạy xuống sân sân và tự trói cổ mình vào lưới. Người phụ nữ này, mặc chiếc áo có khẩu hiệu "Chúng ta còn 1.028 ngày nữa", bị nhân viên an ninh dẫn giải rời sân sau khi cắt dây trói. Trận đấu tiếp tục sau 15 phút bị hoãn.

Trong trận đấu trên sân Philippe-Chatrier, Ruud đã có đến 16 điểm giao bóng trực tiếp, 41 điểm winner trước nhà vô địch US Open 2014. Tuy vậy, trong set 1, tay vợt 23 tuổi cũng đã phải hụt hơi “đuổi theo” kinh nghiệm của đối thủ 33 tuổi. Cilic giành 2 break trong 3 game cuối để thắng set 1 với tỉ số 6-3.

Casper Ruud vượt qua lão tướng Marin Cilic sau 4 set và gần 3 giờ thi đấu. Ảnh: Roland Garros

Tuy vậy, khi thể lực bắt đầu đi xuống, sai sót xuất hiện nhiều hơn, để 3 set sau đó đều mất từ 1 đến 2 break mà không thể bẻ giao của đối thủ. Cilic thua nhanh 1-3 sau gần 3 giờ thi đấu.

“Đó là một trận đấu tuyệt vời từ phía tôi, tôi không có sự khởi đầu tốt nhất nhưng Marin đã chơi set đấu đầu tiên rất tốt”, tay vợt 23 tuổi người Na Uy nói, “Tôi đã phòng thủ quá nhiều. Sau khi có break trong set 2, tôi mới có thể tiếp tục và thể hiện được thứ quần vợt hay nhất của mình trong năm nay. Vì vậy, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của mình".

Tay vợt người Na Uy sẽ có cơ hội đối đầu với thầy của mình ở một trận đấu đầy ý nghĩa. Ảnh: Rafa Nadal Academy

Giành vé vào chung kết, Ruud sẽ đối đầu với tượng đài của quần vợt thế giới là Rafael Nadal, người sẽ có trận chung kết Roland Garros thứ 14 trong sự nghiệp sau khi Alexander Zverev chấn thương phải bỏ cuộc ở trận bán kết 1. Đáng chú, Nadal chính là thần tượng của Ruud và anh đã theo học tại Học viên Rafael Nadal. Màn “hẹn hò” của 2 thầy trò tại trân chung kết vào tối Chủ nhật (5.6) sẽ rất đáng chú ý.

"Tôi ngưỡng mộ Rafa. Anh ấy là tấm gương hoàn hảo về cách cư xử trên sân, không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ phàn nàn. Anh ấy là thần tượng của tôi suốt cuộc đời. Anh ấy là tay vợt cuối cùng của Big Three mà tôi chưa từng đối đầu, vì vậy tôi đoán đây là thời điểm hoàn hảo. Được chơi với anh ấy trong một trận chung kết Grand Slam sẽ là điều tuyệt vời. Hy vọng rằng anh ấy cũng vậy, được đấu với một học trò của anh ấy học viện", Ruud chia sẻ.

Vào lúc 20h00 tối 4.6 (giờ Việt Nam), trận chung kết nội dung đơn nữ sẽ diễn ra. Tay vợt số 1 thế giới, Iga Swiatek, đối đầu hạt giống số 18 là Coco Gauff. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên ON Sports News.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn