MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thắng đội của Novak Djokovic, tuyển Thế giới lần đầu vô địch Laver Cup

TAM NGUYÊN LDO | 26/09/2022 09:04

Đội tuyển Thế giới có một ngày thi đấu xuất sắc, ngược dòng trước Đội Châu Âu của Novak Djokovic để vô địch Laver Cup 2022

Sau ngày thi đấu thứ hai tại Laver Cup 2022, Đội Thế giới bất lợi về tỉ số khi bị Đội Châu Âu dẫn 8-4. Các tay vợt của lục địa già cần thêm 5 điểm nữa để bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời lần thứ năm liên tiếp đăng quang Laver Cup.

Theo sắp xếp lịch thi đấu của ngày thứ ba, giới chuyên môn cho rằng, Novak Djokovic và các đồng đội sẽ giải quyết tốt mục tiêu đề ra. Thế nhưng, ít người đoán được các tay vợt của Đội Thế giới lại có ngày thi đấu xuất sắc và ấn tượng đến vậy.

Khác với 2 ngày trước, nội dung đánh đôi được đưa lên đầu tiên, với Matteo Berrettini và Andy Murray gặp Felix Auger-Aliassime và Jack Sock. Cặp tay vợt Châu Âu khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-2 khá nhanh chóng, với chỉ 31 phút.

Tuy nhiên, với Sock là một chuyên gia đánh đôi và Auger-Aliassime còn trẻ và sung sức, break giành được ở game 2 của set 2 đã mở đường cho chiến thắng 6-3 của họ, kéo trận đấu vào loạt “super tie-break”.

Tại đây, Đội Châu Âu dẫn trước 4-2, để đối thủ dẫn lại 6-4, giằng co đến 8-8, trước khi cặp của Đội Thế giới kết thúc set 3 bằng tỉ số 10-8. Tỉ số chung cuộc được thu hẹp còn 7-8.

Sau thời gian ngắn nghỉ ngơi, Auger-Aliassime bước vào trận đánh đơn với Djokovic. So sánh về kinh nghiệm, rõ ràng, tay vợt người Serbia được đánh giá cao hơn, nhưng với việc không thi đấu thường xuyên, phong độ của anh là không ổn. Auger-Aliassime vẫn rất sung sức để có 1 giờ 35 phút xuất sắc.

Tay vợt người Canada có 13 lần giao bóng ăn điểm trực tiếp (Djokovic chỉ có 1), chỉ 1 lỗi kép (Djokovic 4) và có đến 39 điểm winner (Djokovic 13). Tuy tay vợt 22 tuổi mắc nhiều lỗi tự đánh hỏng hơn (16) nhưng Nole cũng 12 lần rơi vào tình huống tương tự.

Kết quả là, Auger-Aliassime thắng liền 2 set với các tỉ số 6-3, 7-6 (7-3), để giúp Đội Thế giới dẫn 10-8.

Gánh nặng trọng trách được dành cho Stefanos Tsitsipas ở trận đơn thứ hai và với thứ hạng thứ 6 thế giới, tay vợt người Hy Lạp được đánh giá cao hơn Frances Tiafoe – hạng 19 thế giới. Điều đó sớm được khẳng định ở set 1, khi Tsitsipas chỉ mất 21 phút để thắng 6-1.

Trong set 2, Tiafoe chơi ổn định hơn, thể hiện lối đánh độc đáo của mình để tạo ra thế trận giằng co. Không có break nào được thực hiện trong set này, để buộc 2 tay vợt phải dùng đến loạt tie-break.

Tsitsipas có đến 4 cơ hội giành match-point, trong khi Tiafoe cũng có cơ hội giành set-point và chỉ tận dụng thành công ở lần thứ ba, khi giành 4 trong 5 điểm cuối.

Ở loạt “super tie-break”, Tsitsipas một lần nữa khởi đầu tốt, nhưng lại không giữ được sự ổn định. Để đối thủ dẫn 8-4 là thời điểm Tsitsipas chơi hay nhất, rút ngắn cách biệt còn 7-8, nhưng chính lúc đó lại rơi trở lại trạng thái tinh thần không ổn.

Tsitsipas thua 8-10, đồng nghĩa với việc Tiafoe mang về cho Đội Thế giới trận thắng thứ ba liên tiếp trong ngày. Việc chạm đến điểm số 13 đồng nghĩa với trận Casper Ruud gặp Taylor Fritz không phải diễn ra nữa, Đội Thế giới lần đầu tiên vô địch Laver Cup. “Đó là một cảm giác không thể tin được”, Tiafoe nói sau trận,

“Đội trưởng Jonny Mac của chúng tôi đã mệt mỏi vì thua cuộc… nói rằng chúng tôi cần phải hoàn thành nó trong năm nay, trong lần thứ năm của anh ấy. Cả tuần trước, tôi liên tục nói rằng đây là năm của chúng tôi.

Các chàng trai đã lên tiếng. Felix đánh bại Novak, Jack và Felix cũng chơi đôi công không tưởng. Tất cả chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau, không chỉ riêng tôi. Tôi đã dồn hết tâm huyết để hoàn thành việc này. Thành quả thật to lớn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn