MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Nadal vào chơi trận chung kết Roland Garros 2022 sau khi Alexander Zverev phải bỏ cuộc vì chấn thương. Ảnh: ATP

Vào chung kết khi đối thủ chấn thương, Nadal nói gì?

TAM NGUYÊN LDO | 04/06/2022 08:17

Rafael Nadal giành vé vào chung kết Roland Garros 2022 ngay cả khi trận bán kết còn chưa đến điểm số kết thúc…

Tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết giải Pháp mở rộng 2022 đã điền tên Rafael Nadal sau khi Alexander Zverev không thể hoàn tất trận bán kết. Tay vợt người Đức bị chấn thương khá nặng trong set 2, ngay khi Nadal vừa ghi điểm hòa 6-6.

Tay vợt 13 lần vô địch Roland Garros thắng set 1 với tỉ số 7-6 sau loạt tie-break. Đây là một trong những set đấu kéo dài nhất trong lịch sử giải đấu – 98 phút, khi Zverev cũng chơi rất tốt để giằng co điểm số với Nadal. Trong set 2, khi 2 tay vợt đều xuống sức, rất nhiều lỗi xảy ra trong một thế trận khá kỳ lạ là các đối thủ ghi nhiều điểm từ sai lầm của đối phương.

Ở game 12, Nadal giành chiến thắng để quân bình tỉ số 6-6, nhưng 2 tay vợt không thể bước vào loạt tie-break, bởi trước đó, trong nỗ lực cứu bóng, Zverev bị lật cổ chân. Tay vợt 25 tuổi người Đức rất đau đớn và khóc nức nở, bởi anh gần như hiểu rằng, sẽ không còn cơ hội trở lại trận đấu nữa.

Nadal chia sẻ với tay vợt đàn em sau khi phải bỏ giữa chừng trận đấu. Ảnh: FFT

Zverev phải nhờ 2 người dìu đứng dậy, trước khi nhận sự hỗ trợ từ xe lăn để đi vào phòng thay đồ, kiểm tra chấn thương. Ít phút sau, Sascha trở lại sân cùng đôi nạng, thông báo với trọng tài việc không thể tiếp tục thi đấu và chào tạm biệt khán giả có mặt tại sân Philippe-Chatrier.

Trả lời phỏng vấn ngay trên sân, Nadal nói: “Rất khó khăn và rất buồn cho cậu ấy, thành thật mà nói, cậu ấy đã chơi một giải đấu không thể tin được. Tôi biết Sascha đã chiến đấu nhiều như thế nào để giành được Grand Slam nhưng hiện tại cậu ấy rất thiếu may mắn. Điều duy nhất là tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ không chỉ thắng một mà còn nhiều hơn các danh hiệu Grand Slam. Và tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất và hồi phục thật nhanh.

Đây là một trận đấu siêu khó khăn, kéo dài 3 giờ, và chúng tôi thậm chí còn không kết thúc set 2. Đó là một trong những thách thức lớn nhất trong Tour khi cậu ấy chơi ở cấp độ đỉnh cao này.

Rất khó để nói rất nhiều điều trong tình huống này. Tất nhiên, đối với tôi, được vào chung kết Roland Garros thêm một lần nữa là một giấc mơ, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng đồng thời, để kết thúc theo cách đó, tôi đã ở đó trong một căn phòng nhỏ với Sascha trước khi chúng tôi trở lại sân và nhìn thấy cậu ấy khóc thực sự là thời điểm rất khó khăn nên chúc cậu ấy tất cả những điều tốt nhất".

Đây là trận chung kết Grand Slam thứ 30 của Nadal và nếu đăng quang vào ngày Chủ nhật (5.6), anh sẽ lần thứ 14 vô địch tại Paris.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn