MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Wimbledon 2022: Bóng dáng Djokovic đích thực đây rồi!

TAM NGUYÊN LDO | 06/07/2022 08:40

Novak Djokovic và Cameron Norrie đều cần đến 5 set đấu để vượt qua vòng tứ kết Wimbledon 2022.

Loại Carlos Alcaraz ở vòng 4, Jannik Sinner là đối thủ của Novak Djokovic ở tứ kết Wimbledon 2022. Giới chuyên môn nhận định, tay vợt 20 tuổi người Italia “không có cửa” để lật đổ một trong những tượng đài của quần vợt thế giới. Thực tế là Sinner đã phải chia tay Wimbledon năm nay ở tứ kết, nhưng theo cách mà không ai tưởng tượng ra trước khi bắt đầu trận đấu.

Trận đấu bắt đầu “xuôi chiều” như cách nhiều người dự đoán, khi Djokovic bẻ được break của Sinner ngay game thứ hai rồi sau đó dẫn 4-1. Sau khi cứu được break ở game 6, dường như Sinner đã tìm lại được cách chơi giúp anh loại cả John Isner và Alcaraz. Ngay sau đó, Sinner giành điểm break ở game 7 và một lần nữa có được điều đó ở game 11, trước khi kết thúc set 1 với tỉ số 7-5 trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Tuổi trẻ và sự hưng phấn với đà chiến thắng giúp tay vợt hạng 13 thế giới có set 2 gần như hoàn hảo. Chỉ để Djokovic thắng 2 game, anh giành 2 break nữa trước hạt giống số 1 của giải để thắng set này với tỉ số 6-2.

Hẳn nhiên, Sinner và rất nhiều người đã nghĩ đến cú sốc lớn nhất của Grand Slam thứ ba trong năm nay, khi đẩy Nole vào khả năng nhận thất bại đầu tiên tại Wimbledon kể từ năm 2017. Thế nhưng, cũng kể từ đây, hình ảnh thật sự của Djokovic mới được bộc lộ.

Bản lĩnh và lì lợm, quyết đoán và dứt khoát, Djokovic chỉ để 2 game đấu kéo dài trong set 3 – đều là Sinner giao bóng, trong khi giải quyết rất nhanh game anh cầm giao bóng. Tỉ số set 3 là 6-3 cho tay vợt người Serbia. Tay vợt 35 tuổi thậm chí còn dẫn trước 4-0 trong set 4 trước khi mất khá nhiều thời gian ở game 8 để thắng 6-2 và quân bình tỉ số chung cuộc 2-2.

Với một Nole khí thế “hung hãn” như vậy, Sinner không còn cơ hội chống đỡ và vì thế, set quyết định lại chỉ mất có 37 phút để tỉ số 6-2 dành cho tay vợt từng 20 lần giành các danh hiệu Grand Slam.

Djokovic lần thứ 11 vào bán kết Wimbledon, nhưng hẳn nhiên là anh không quên dành cho tay vợt trẻ bên kia lưới những lời khen ngợi. Djokovic chia sẻ: “Tôi phải dành lời chúc mừng cho Jannik với một trận đấu lớn ngày hôm nay. Tôi chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cơ hội trên sân khấu lớn.

Cậu ấy đã quá trưởng thành so với tuổi của mình, với vị trí trong Top 10, Top 15 trong vài năm qua. Cậu ấy còn nhiều thời gian, thật không may cho cậu ấy hôm nay nhưng đã có một giải đấu rất tốt và tôi chúc cậu ấy gặp nhiều may mắn trong phần còn lại của năm”.

Ở trận tứ kết khác diễn ra trong ngày, Cameron Norrie và David Goffin tạo nên cuộc rượt đuổi kịch tính. Trận đấu khép lại sau 3 giờ, 31 phút, với tỉ số các set là 6-3, 5-7, 6-2, 3-6, 5-7. Norrie - hạt giống số 9 và cũng là tay vợt chủ nhà duy nhất còn lại, lần đầu tiên lọt vào bán kết một giải đấu lớn. Djokovic là ngọn núi lớn mà anh cần phải vượt qua.

Ở nội dung đơn nữ, trận bán kết đầu tiên đã xác định được 2 cái tên là Ons Jabeur – hạt giống số 3, và Tatjana Maria. Cả 2 tay vợt đều cần đến 3 set để ngược dòng vượt qua đối thủ ở tứ kết. Jabeur thắng Marie Bouzkova 3-6, 6-1, 6-1, còn Maria thắng đồng hương người Đức, Jule Niemeier 4-6, 6-2, 7-5.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn