MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Alexander Zverev đang cùng đội tuyển Đức thi đấu tại United Cup 2024. Ảnh: United Cup

Zverev đặt mục tiêu đặc biệt trong năm 2024

TAM NGUYÊN LDO | 30/12/2023 10:25

Ngoài quyết tâm tại các giải Grand Slam, Alexander Zverev còn mục tiêu quan trọng hơn tại Olympic 2024.

Bảo vệ huy chương vàng Olympic là ưu tiên hàng đầu của Alexander Zverev trong năm 2004, nhưng tay vợt số 7 thế giới cho biết anh cũng sẵn sàng tranh tài ở các giải Grand Slam.

Tay vợt người Đức giành chiến thắng trước Karen Khachanov với tỉ số 6-3, 6-1 để vô địch đơn nam tại Thế vận hội Tokyo 2020. Trước đó, anh đánh bại Novak Djokovic ở bán kết.

Đó là khoảnh khắc mà anh vẫn trân trọng và tay vợt 26 tuổi này rất muốn được trải nghiệm Olympic một lần nữa ở Paris vào năm tới.

“Đó chắc chắn là điều mà tôi thực sự mong đợi, với tư cách là đương kim vô địch”, anh nói khi đang cùng đội tuyển Đức tranh tài tại giải đồng đội hỗn hợp United Cup ở Sydney, Australia.

Tuyển Đức, với sự góp mặt của tay vợt nữ từng 3 lần vô địch Grand Slam, Angelique Kerber, khi cô trở lại sau thời gian nghỉ thai sản, sẽ gặp tuyển Italy vào hôm nay (30.12).

Zverev nói thêm trong cuộc họp báo: “Tôi nghĩ Thế vận hội luôn rất, rất đặc biệt. Theo quan điểm của tôi, đây có lẽ là sự kiện lớn nhất trong năm bởi Thế vận hội diễn ra 4 năm một lần.

Tôi chắc chắn rất mong được trở lại làng Olympic và ở trong những căn phòng nhỏ, nơi mọi người cùng nhau chia sẻ, tận hưởng. Đó là những gì tôi đã làm ở Tokyo. Mọi việc diễn ra rất tốt đẹp", anh nói.

Thời điểm này 1 năm trước, Zverev vẫn đang bình phục sau chấn thương mắt cá nghiêm trọng gặp phải tại giải Pháp mở rộng 2022 và anh đã có phong độ đáng thất vọng trong lần trở lại tại United Cup.

Nhưng anh dần cải thiện để lọt vào bán kết Pháp mở rộng 2023 và giành các danh hiệu ATP ở Hamburg và Thành Đô.

“Năm ngoái, tôi đến Australian Open và đã công khai nói rằng, tôi không đặt mục tiêu vô địch, đó không phải là suy nghĩ mà tôi thường có khi tham gia các giải đấu”, anh nói.

“Bây giờ tôi đã vượt qua điều đó. Tôi đứng thứ 7 trên thế giới. Tôi đã giành được một vài danh hiệu trong năm nay và đánh bại một số tay vợt xuất sắc.

Tôi có thể mong đợi được trở thành ứng cử viên một lần nữa. Đó là điều tôi muốn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn