MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Độc chiêu" trả thù của vợ khiến tôi tởn tới già

Lê Hương LDO | 05/09/2019 07:40

Tôi nghĩ đàn ông ngoại tình vốn là chuyện bình thường. Nào ngờ cách vợ trả thù, khiến tôi phát sợ...

Là một người đàn ông đã có vợ, có gia đình được gần 5 năm nay, tôi và vợ tôi cũng có mối quan hệ khá hòa thuận trong gia đình. Nhưng những điều chúng tôi trải qua không thú vị là bao khiến cho mối quan hệ càng lúc càng nhàm chán hơn.

Một ngày, khi hẹn đối tác ra làm việc tại một quán café, bất chợt tôi gặp Hạnh – một phục vụ kiêm bartender tại quán. Lần đầu nhìn thấy Hạnh tôi đã bị cuốn hút bởi sự ngây thơ trong trắng của em. Chưa kể Hạnh còn chủ động nói chuyện với tôi, tâm sự và đồng cảm cho cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo. Và tôi đã sa vào lưới tình nhanh chóng.

Tôi quen Hạnh, một cô gái xinh đẹp làm ở quán cà phê tính đến nay đã được 2 tháng tròn. Cô ấy bảo đang là sinh viên, mới ra trường và chưa xin được việc làm đúng ngành nghề.

Tôi lén lút hẹn hò với cô ấy. Tôi cứ nghĩ vợ không biết chồng ngoại tình nhưng nào ngờ cô ấy đã biết từ lâu. Và người vợ cao tay đã khiến tôi một phen thất kinh hồn vía.

Người chồng ngoại tình khi bị người vợ phát hiện sẽ có các cách ứng xử khác nhau tùy vào thái độ của người vợ. Ảnh: T. L.

Cô ấy im lặng chẳng nói gì nhưng lại làm điều khiến tôi chừa luôn tật lăng nhăng của mình. Thậm chí vợ tôi còn biết rõ chúng tôi đi đâu, làm gì và gia đình Hạnh có bao nhiêu người. Cô ấy còn điều tra quá khứ của Hạnh và trình ra trước mặt tôi bằng chứng.

Năm 18 tuổi, Hạnh ở quê lên thành phố, làm gái bán dâm. Đàn ông đến với cuộc đời của cô ấy đếm không xuể. Nhưng từ khi quen biết nhau, cô ấy thường tỏ ra ngây thơ, không để lộ bất cứ thứ gì trước mặt tôi.

Lần đầu tôi và cô ấy đến nhà nghỉ, tôi đã thấy ngờ ngợ bởi cô ấy rất thành thục, không giống con nhà lành. Nhưng tôi cũng không chất vấn hay hỏi han gì nhiều. Giờ thì mới vỡ lẽ...

Nói trắng ra là trước tôi đã có vô số người đàn ông qua tay Hạnh. Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng mình là người đàn ông duy nhất của cô ấy. Chưa hết, vợ tôi còn đặt trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm HIV của Hạnh khiến tôi choáng váng mặt mày. Tuy đã đi xét nghiệm, kết quả âm tính nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn.

Chưa dừng lại ở đó, vợ tôi còn dán những tấm hình của Hạnh khắp nhà. Mỗi lần nhìn thấy, tôi đều ăn không ngon ngủ không yên. 

Chiêu trả thù chồng ngoại tình này của vợ khiến tôi không bao giờ dám tơ tưởng đến nhân tình hay gái đẹp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn