MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đăng "11 tháng 5 ngày" mắng "tình cũ" sống ảo tưởng và giả dối. Ảnh: NSX.

Sự ảo tưởng của "tình cũ" Thanh Sơn trong phim "11 tháng 5 ngày"

An Nhiên LDO | 28/10/2021 09:27

Trong "11 tháng 5 ngày", Đăng (Thanh Sơn) cảm thấy quá mệt mỏi khi Trang (Huyền Trang) ảo tưởng rằng, anh vẫn còn quan tâm đến cô và cả hai có thể tiếp tục "yêu lại từ đầu".

Tập 40 của phim mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn xoay quanh bộ 3 Nhi (Khả Ngân) - Đăng (Thanh Sơn) và Trang (Huyền Trang). Cụ thể, khi chứng kiến màn "cà khịa" của Nhi và Trang, Đăng đã phải lên tiếng để Nhi về trước và nói chuyện riêng với "tình cũ".

Theo như Trang, Nhi là người không tách biệt được chuyện cá nhân và công việc cũng như tỏ thái độ bất hợp tác. Tuy nhiên, Đăng cho rằng, người không tách biệt được mọi chuyện ở đây là Trang.

Với Đăng, Trang đang quá ảo tưởng rằng bản thân cô đơn vì chưa quên được mối tình đầu. Thực chất, sau khi chia tay anh, Trang đã có một mối quan mối quan hệ với một đầu bếp có tiếng của Châu Á.

"Đừng sống giả dối, vì cứ sống như vậy thì người cô đơn duy nhất là em và người tổn thương nhất cũng chính là em. Việc này kết thúc ở đây thôi", Đăng nói với Trang.

Trên thực tế, không thiếu những cô gái ảo tưởng và thực dụng như Trang khi cho rằng, bản thân là mẫu phụ nữ độc lập, quyến rũ, xinh đẹp nên có thể thu hút bất kỳ ai, huống hồ là tình cũ. Giống như việc Trang luôn khẳng định, người cũ vẫn còn tình cảm, quan tâm đến mình nên chỉ cô xuất hiện và "xuống nước" thì "gương vỡ lại lành" và người ấy sẽ vì cô mà làm mọi chuyện vô điều kiện.

Như cách Trang nói: "Đăng, bọn mình sẽ cùng nhau mở một cửa hàng bánh ngọt. Em biết đó là ước mơ mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Chẳng qua là ngày xưa mình nghèo, mình không thực hiện được ước mơ...

Là một người thực dụng như em, em cần có anh trong công việc của mình. Nhưng em cũng nhận ra là em cần có cả anh trong cuộc đời của em nữa".

Dường như mục đích Trang muốn "yêu lại từ đầu" với Đăng chỉ là đang cố níu kéo những gì mình chưa đạt được trong quá khứ. Giống như cách mọi người hay ví von: "Con cá mất là con cá to", và với Trang, phải chăng Đăng chính là "con cá to" mà cô cần lúc này.

Tuy nhiên, đây không phải là một cách hay. Bởi thay vì mất thời gian để cố gắng "sở hữu" Đăng thì lẽ ra Trang nên dành thời gian để sống cuộc đời của riêng mình và tìm một người luôn muốn lưu giữ cô trong trái tim.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn