MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tôi không thể hạnh phúc dù đã "cướp" được anh ấy

Lê Hương LDO | 06/01/2020 09:38

Tôi cứ nghĩ rằng, người vợ mất chồng vào tay "tiểu tam" thì chắc sẽ phải điên cuồng, kêu gào, ghen tuông trả thù nhưng không ngờ tôi lại gặp phải người quá cao tay, bởi chị vẫn nhẹ nhàng và xử lý mọi việc đúng tình hợp lý.

Quen nhau khi tôi mới chớm 24, còn anh 46. Tôi đã bị thu hút bởi anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì dáng vẻ toát lên sự nam tính, bụi trần và phong thái của một người thành đạt.

Là một người hay đi theo tiếng gọi của lý trí, tôi như gục ngã hoàn toàn trước anh và quyết tâm phải có cho bằng được anh, dù biết anh đang có một gia đình hạnh phúc.

Tôi lên kế hoạch để tiếp cận, cho anh thấy sự chân thành và tình yêu của mình đối với anh thuần khiết, sâu sắc như thế nào. Tôi tự tin về sắc đẹp, sự trẻ trung cùng khả năng thấu hiểu và cho dù lúc đầu anh có tránh mặt, nhưng dần sau đó anh lại bị sức hút của tôi lôi kéo. Từ đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ khá kín kẽ.

Chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, và tôi cảm nhận anh dành nhiều tình cảm cũng như thời gian cho cả hai. Tôi mang thai, anh trở bối rối và không biết nên xử trí như thế nào. Nhưng tôi lại tỏ ra cao thượng, bảo anh không cần phải từ bỏ vợ con gì cả cũng không yêu cầu danh phận, tất cả những gì tôi cần chỉ là lời hứa từ anh rằng sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi nhiều hơn. Anh cảm động vì tôi không làm khó, và đồng ý thực hiện lời hứa của mình.

Thay vì 1 tuần chúng tôi gặp nhau 2 - 3 lần thì bây giờ 1 tuần anh đến chỗ tôi trong các ngày làm việc trừ chủ nhật.

 Việc bất ngờ mang thai khiến mối quan hệ của chúng tôi đi vào ngõ hẹp. 

Đến một ngày, vợ anh biết mọi chuyện. Chị gọi điện cho tôi với một thái độ lịch sự, nhã nhẵn khác hẳn trạng thái ghen tuông cuồng nộ như bao cặp vợ chồng khác. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại quán cafe. Chị xuất hiện với phong cách sang trọng, và thể hiện là người có học thức từ các nói chuyện, hành xử chuẩn chỉ.    

Chị chia sẻ rằng, chị biết anh thích tôi thật lòng nên quyết định sẽ ly hôn để hai chúng tôi có thể đến với nhau. Chị còn nói, dù có buồn vì gia đình tan vỡ nhưng vốn dĩ chị là người độc lập về mọi mặt, con cái cũng đã lớn khôn và hiểu chuyện, vì vậy mấy mẹ con sẽ sống tốt và sẽ cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Thậm chí, chị còn lo cho tôi về việc tôi có bầu mà anh lại không thể chăm sóc, sẽ khiến tôi vất vả hơn. Gần cuối cuộc trò chuyện, chị còn chia sẻ thêm về một số sở thích, thói quen của anh. 

Tôi "sốc" là bởi không hiểu tại sao, chị có thể bình tĩnh để đến gặp gỡ, nói chuyện bình thản với "người thứ ba". Thái độ quyết liệt muốn ly hôn và tạo cơ hội để chúng tôi được về bên nhau khiến cả tôi và anh trở nên hoang mang. Còn anh, vẫn giữ thái độ không muốn gia đình chia ly mà muốn cố gắng duy trì cũng như sẽ có bổn phận chăm sóc mẹ con tôi. 

Giờ đây, tôi đã thấm thía và hiểu được rằng việc chung sống với một người đàn ông mà trái tim họ vẫn luôn hướng về gia đình khác thì không có điều gì khổ sở hơn. Cuộc sống của tôi dù có được thứ mình muốn nhưng vẫn thấy bất an và cảm thấy có lỗi với chị, với các con của chị với những hậu quả mà mình đã gây ra.

Tôi nên giải quyết thế nào cho mọi việc được ổn thoả đây? 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn