MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận lụt lớn nhất trong lịch sử Pakistan đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người Ảnh: Reuters

1/3 Pakistan chìm trong biển nước, hàng triệu người mất nhà cửa

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) LDO | 07/09/2022 10:53
Pakistan, 1/3 lãnh thổ của đất nước này chìm trong nước do hậu quả của một đợt mưa bất thường và lũ lụt tàn phá.

Trong khi Châu Âu đang tìm kiếm khí đốt cho mùa đông tới, thì có những chấn động trên quy mô lớn đang diễn ra ở phía bên kia thế giới nhưng lại được giới truyền thông thế giới ít chú ý hơn. Ở Pakistan, một phần ba lãnh thổ của đất nước này đã chìm trong nước do hậu quả của một đợt mưa bất thường và lũ lụt tàn phá, đó là điều mà Thủ tướng Shahbaz Sharif gọi là "tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước".

Theo The Guardian, thảm họa đã ảnh hưởng đến 33 triệu người, phá hủy 1,6 triệu ngôi nhà và thiệt hại ước tính khoảng 10 tỉ USD. Tính đến nay, đã có 1.325 người chết, trong đó có 458 trẻ em và 12.000 người bị thương. Nhiều người dân được đưa vào bệnh viện vì các vấn đề do mất vệ sinh - nhiễm độc và sốt rét.

Còn một vấn đề nữa là hồ Manchar lớn nhất trong nước. Các nhà chức trách đã cố gắng tiêu nước để ngăn dòng chảy tràn bờ và cứu những khu vực đông dân cư nhất của tỉnh Sindh, nhưng vô ích. Người Pakistan đã xả nước vào các khu vực gần đó, gây ngập lụt các khu vực có khoảng 100.000 người sinh sống. Nhưng ngay cả bước đi tuyệt vọng đó cũng không giúp ích được gì và giờ đây toàn bộ người dân Sindh sẽ phải chuẩn bị để chống lại thiên tai.

Một phần ba lãnh thổ của Pakistan chìm trong nước. Ảnh: Reuters

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân gây ra lũ lụt chưa từng có không chỉ do gió mùa mạnh kỷ lục từ trước tới nay, mà còn do sự tan chảy của các sông băng.

Lũ lụt đã ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất khoảng một nửa lương thực của đất nước. Nước đã phá hủy 90% mùa màng, vì vậy quốc gia Châu Á này phải đối mặt với mối đe dọa thực sự về nạn đói. Thực tế là ngay cả trước thảm họa thiên nhiên hiện tại, 27 triệu người đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp lương thực.

Tính đến nay, đã có 1.325 người chết, trong đó có 458 trẻ em và 12.000 người bị thương. Nhiều người dân phải nhập viện vì các vấn đề do mất vệ sinh - nhiễm độc và sốt rét. Ảnh: Reuters

Theo CNN, các tổ chức quốc tế mô tả tình hình ở nước này là một thảm họa. Đại diện của Hiệp hội "Bác sĩ Hòa bình" Ariel Godet cho rằng, các nạn nhân cần được hỗ trợ lâu dài, bởi vì nhiều người trong số họ đã mất tất cả - nhà ở, quần áo, thức ăn. Godet nói rằng nhiều trẻ em phải nhập viện vì bị nhiều vết thương ở chân do không có giày. Giá thực phẩm đã tăng gấp bốn lần ở một số khu vực do đường xá bị rửa trôi và việc vận chuyển thực phẩm hiện bị cản trở nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn