MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

2 hài cốt chiến binh cùng gia tộc bất ngờ đoàn tụ sau 1.000 năm chia cắt

Bảo Châu LDO | 14/06/2021 15:54
Hài cốt 2 chiến binh Viking từ cùng một gia tộc bị chia cắt hơn 1.000 năm cuối cùng được đoàn tụ tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch.

The Guardian đưa tin, các phân tích ADN chỉ ra 2 chiến binh Viking - một người chết ở Anh vào thế kỷ 11 khi khoảng 20 tuổi và người còn lại ở độ tuổi 50 ở Đan Mạch - thuộc cùng một gia đình. Việc đưa hai người đoàn tụ cùng nhau đánh dấu sự kết thúc của cuộc hành trình dài 1.000 năm bị chia cắt.

Nhà khảo cổ học Jeanette Varberg từ Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch nói với AFP: ''Đây là một khám phá lớn vì giờ đây bạn có thể theo dõi các di chuyển xuyên không gian và thời gian qua câu chuyện của một gia đình''.

Những người Viking chết tại Anh được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể chứa ít nhất 35 thi thể đàn ông và nam thiếu niên ở Oxford, tất cả đều từng tham gia vào các trận chiến.

Người Viking ở độ tuổi 20 chết ở Anh vì vết thương ở đầu, trong khi người Viking độ tuổi 50 chết ở Đan Mạch có các dấu hiệu vết thương do chiến đấu trên bộ xương, cho thấy anh ta là một chiến binh tích cực.

Bộ xương đầu tiên được khai quật gần Otterup, Đan Mạch vào năm 2005, trong khi bộ xương thứ 2 được tìm thấy dưới khu tứ giác tại Đại học St. John's ở Oxford, Anh, vào năm 2008.

Người ta tin rằng cả hai người đàn ông đã bị giết trong cuộc thảm sát St. Brice vào năm 1002 khi người Viking Đan Mạch đánh chiếm Scotland và Anh.

Không rõ mối quan hệ huyết thống chính xác của 2 người đàn ông này với nhau cụ thể như thế nào, nhưng một số chuyên gia phỏng đoán họ có thể là anh em cùng cha khác mẹ, ông nội và cháu trai hoặc chú và cháu trai.

''Rất khó để biết liệu họ có sống cùng thời đại hay khác nhau một thế hệ, bởi vì không có tài liệu nào trong ngôi mộ có thể giúp xác định niên đại chính xác. Vì vậy, ở đây có một biên độ thời gian cộng hoặc trừ 50 năm'' - Varberg giải thích.

Vào tháng 10.2020, Trung tâm Tài nguyên Bảo tàng của Hội đồng Hạt Oxfordshire của Anh cho biết họ đã gửi bộ xương Viking 20 tuổi, kí hiệu SK1756, trở lại Đan Mạch để đoàn tụ người thân.

SK1756 cũng sẽ được giới thiệu trong một bộ phim tài liệu về người Viking do Tiến sĩ Rane Willerslev, giám đốc Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch, dẫn dắt.

Bộ phim tài liệu cùng một triển lãm sẽ được ra mắt tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch ở Copenhagen vào năm 2021 và diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau cho đến năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn