MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dominic Stally (trái) và một người sống sót khác đang trao đổi với cao ủy Papua New Guinea John C Balavu (giữa) sau khi được giải cứu. Ảnh: The Guardian.

4 người sống sót kỳ diệu sau 32 ngày lênh đênh trên biển nhờ ăn dừa nổi

Thanh Hà LDO | 12/02/2020 14:12
4 người sống sót kỳ diệu sau 32 ngày lênh đênh ở Thái Bình Dương nhờ ăn những trái dừa nổi trên mặt biển và uống nước mưa. Có 8 người đồng hành của những người này đã qua đời. 

Nhóm người này là những cư dân từ tỉnh Bougainville của Papua New Guinea. Họ cho biết đã sống sót nhờ ăn những trái dừa nổi trên mặt biển và dùng một cái bát để hứng nước mưa uống trong suốt 32 ngày lênh đênh trên biển. 

Tờ Solomon Star nói rằng, nhóm khởi hành từ Bougainville vào ngày 22.12 và dự định tổ chức lễ Giáng sinh ở quần đảo Carteret, cách đó khoảng 100km.

Tuy nhiên, một trong số các nạn nhân sống sót - Dominic Stally nói rằng, chiếc thuyền nhỏ của họ bị lật và một vài người trong nhóm chết đuối.

Những người còn lại đã xoay xở để lật lại con thuyền nhưng có thêm nhiều người khác tử nạn trong quá trình con thuyền lênh đênh trên vùng nước hoang vu và có những dòng hải lưu chảy mạnh. 

Các vị trí trên bản đồ: 1 - Là đia điểm 12 người khởi hành ngày 22.12.2019 ở Bougainville. 2 – Địa điểm nhóm 12 người dự kiến đến để đón Giáng sinh – quần đảo Carteret. 3 – Địa điểm nhóm người sống sót – 4 người - được một tàu cá tìm thấy gần New Caledonia. 4 – 4 người sống sót được đưa tới quần đảo Solomon để điều trị. Ảnh: The Guardian.

"Chúng tôi không thể làm gì với thi thể của họ, chúng tôi chỉ thả xuống biển. Một cặp vợ chồng đã chết để lại con nhỏ của họ. Tôi chăm sóc đứa bé nhưng sau cùng nó cũng qua đời" - anh nói. 

Stally cho biết, một số tàu cá đã đi qua gần đó nhưng không nhận ra họ. Những người này  được cứu ngày 23.1 ngoài khơi New Caledonia sau khi trôi dạt khoảng 2.000km.

The Star News thông tin, những người sống sót bao gồm 2 nam giới, 1 phụ nữ và 1 bé gái khoảng 12 tuổi. Sau một tháng lênh đênh ở Thái Bình Dương, 4 người sống sót đang phục hồi dần ở quần đảo Solomon. 

Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện về sức sống mãnh liệt của con người khi lênh đênh trên biển xảy ra ở Thái Bình Dương.

Tháng 1.2014, ngư dân người Salvador Jose Alvarenga dạt vào Marshall sau hơn 13 tháng kể từ khi khởi hành từ bờ biển phía tây Mexico cùng với một người bạn. Người này đã chết trên đường đi. 

Jose Alvarenga sống sót bằng cách ăn cá và thịt chim sống, uống nước mưa, máu rùa và thậm chí cả nước tiểu của chính mình. 

Một thiếu niên Indonesia sống sót sau 7 tuần trên biển vào năm 2018 sau khi chiếc bẫy cá bị đứt khỏi neo và được tìm thấy cách đó 2.500km, ngoài khơi đảo Guam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn