MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ấn Độ: Gã chồng hai lần cố giết vợ bằng rắn độc

Lê Thanh Hà LDO | 26/05/2020 14:18
Một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt giữ sau khi hai lần cố giết vợ bằng rắn độc.

Theo India Today, sau lần thất bại đầu tiên với một con rắn viper (loài rắn được xem là có nọc độc mạnh nhất thế giới), một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt vì cáo buộc giết vợ bằng cách thả một con rắn hổ mang trong phòng, cảnh sát Ấn Độ cho biết hôm 25.5.

Cảnh sát ở bang Kerala miền nam Ấn Độ cho biết khi điều tra lịch sử điện thoại, họ phát hiện người đàn ông - có tên là Sooraj - đã liên lạc với những người nuôi con rắn và cũng đã xem các video về rắn trên mạng.

Vào tháng 3, gã chồng 27 tuổi này đã mua một con viper có nọc độc cực mạnh. Con vật đã cắn người vợ có tên Uthra, khiến cô phải nằm viện suốt hai tháng, đại diện cảnh sát Kerala Ashok Kumar nói với AFP.

Trong lúc vẫn đang trong quá trình hồi phục tại nhà của cha mẹ đẻ hồi đầu tháng này, Sooraj đã mua một con rắn hổ mang và ném con vật vào người vợ tội nghiệp đang ngủ say. Sau đó, hắn ở chung phòng với vợ và bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

"Hắn ta vẫn thực hiện các thói quen như thường ngày, vào buổi sáng hôm sau thì mẹ Uthra phát hiện bất thường và la hét. Họ đã đưa Uthra đến bệnh viện nhưng bác sĩ nói rằng cô đã chết”, cảnh sát cho hay.

Cha mẹ của Uthra đã sinh nghi khi chứng kiến Sooraj cố gắng giành quyền sở hữu tài sản của vợ mình chỉ vài ngày sau khi cô qua đời. Tuy vợ xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng Sooraj - người làm việc trong một ngân hàng tư nhân - có hoàn cảnh không khá giả. Hai vợ chồng đã có một đứa con một tuổi.

Khi kết hôn, Uthra có của hồi môn khổng lồ bao gồm gần 100 đồng vàng, một chiếc xe ô tô mới và khoảng 500.000 rupee (khoảng 20.000 USD) bằng tiền mặt.

“Sooraj sợ rằng nếu ly dị Uthra, anh ta phải trả lại tất cả của hồi môn. Đó là lý do Sooraj quyết định giết vợ”, cảnh sát tuyên bố. Sau sự việc, người cung cấp rắn cho Sooraj cũng bị bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn