MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà thả cháu từ ban công tầng 5 để cứu mèo ở Tứ Xuyên Trung Quốc, video. Ảnh: Weibo

Bà buộc dây thừng thả cháu từ tầng 5 xuống để giải cứu mèo

Linh Phương LDO | 07/01/2020 17:29

Một bà cụ ở tây nam Trung Quốc dùng một sợi dây thừng buộc vào người cháu trai 7 tuổi và thả cậu bé xuống từ ban công căn hộ tầng 5 bằng để giải cứu một chú mèo con mắc kẹt ở ban công bên dưới.

Vào ngày 6.1, một video dài 10 phút ghi lại vụ việc xảy ra ở Nam Sung thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xuất hiện trên mạng Internet. Trong video, một cậu bé 7 tuổi với một đầu dây thừng đang quấn quanh người, treo lơ lửng ở ban công tầng 3. Từ ban công tầng 5, một bà cụ và một người đàn ông đang giữ chặt đầu dây còn lại và từ từ thả cậu bé xuống.

Những tiếng la hét thất vọng vang lên khi cậu bé cố gắng đặt con mèo vào một chiếc túi trong tình trạng lơ lửng giữa không trung nhưng bất thành. Sau đó cậu ôm con mèo vào người và được kéo trở lại tầng 5. Cậu nghỉ một lát ở ban công tầng 4 và cố gắng nhét con mèo vào trong túi một lần nữa nhưng vẫn không được.

Sự việc xảy ra khiến cho bà cụ bị uỷ ban khu phố khiển trách, trong khi đó, video về sự việc lại thu hút được đông đảo sự chú ý trên mạng xã hội Weibo - mạng xã hội phổ biến, giống như Facebook hoặc Twitter, rất thịnh hành ở Trung Quốc.

“Có nhiều cách khác, tại sao họ lại chọn cách nguy hiểm như vậy để cứu con mèo?” một người bình luận trên mạng Weibo.

“Họ có bao giờ nghĩ đến việc có thể sẽ phải cứu cả con mèo lẫn cậu bé không nhỉ?” một tài khoản Weibo khác băn khoăn. “Những người lớn tuổi đó cần phải suy ngẫm về việc làm của họ”.

Video sau đó đã được xác minh, sự việc xảy ra tại gia đình nhà bà Tang.

Một thành viên từ uỷ ban khu phố nói với tờ tin tức Bắc Kinh rằng cậu bé chính là cháu trai của cụ bà trong video, còn người đàn ông trẻ hơn là chú ruột. Bố mẹ của cậu bé đang bận đi làm. “Chúng tôi đã tới tận nhà và nói chuyện với bà cụ. Bà  hứa sẽ không để chuyện này lặp lại một lần nữa.”

Cậu bé thì nói “cháu không sợ tí nào”. Bà Tang, bà của cậu bé đã được cho xem lại video và nói rằng xem xong bà mới cảm thấy sợ. Bà nói: “Không phải là tôi không quan tâm tới mạng sống của cháu trai tôi. Tôi biết những gì tôi làm nhưng tôi đã quá chủ quan rằng mình có thể làm được. Tôi biết tôi đã sai rồi. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện này một lần nữa”.

Bà Tang nói việc cứu con mèo con chỉ là việc nhỏ, bà không muốn làm phiền người khác nên không đã không tìm kiếm sự giúp đỡ từ đội cứu hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn