MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một sản phụ Nam Phi sinh 3 con. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP

Bà mẹ Nam Phi tuyên bố sinh 10 con được đưa vào khoa tâm thần

Hải Anh LDO | 22/06/2021 08:23
Bà mẹ Nam Phi từng tuyên bố sinh 10 con đã được đưa đến bệnh viện ở Johannesburg để đánh giá tâm thần.

Gosiame Sithole, bà mẹ Nam Phi tuyên bố sinh 10 con đầu tiên trên thế giới, được đưa đến bệnh viện Tembisa ở Johannesburg để đánh giá tâm thần chỉ vài ngày sau khi bạn trai là Tebogo Tsotetsi tuyên bố không tin Sithole đã sinh 10 con.

Cô Sithole, 37 tuổi, được cảnh sát tìm thấy tại nhà một người họ hàng ở thị trấn Rabie Ridge, gần thành phố Johannesburg, sáng 17.6.

Người phụ nữ Nam Phi được chở đến đồn cảnh sát ở ngoại ô Chloorkop và được giao cho nhân viên xã hội. Nhân viên xã hội sau đó đưa người phụ nữ tuyên bố sinh 10 con đầu tiên trên thế giới vào khoa tâm thần của bệnh viện Tembisa để đánh giá sức khỏe tâm thần.

Cảnh sát phủ nhận bắt Sithole vì phạm tội mà thay vào đó đưa người phụ nữ về đồn vì Tsotetsi báo tin bạn gái mất tích.

Suy đoán ngày càng tăng về việc Sithole tuyên bố sinh 10 con sau khi bệnh viện Mediclinic Medforum ở Pretoria - bệnh viện mà Sithole tuyên bố đã sinh con - phủ nhận đang điều trị cho người phụ nữ này. Sithole được cho là đã nói với bạn trai rằng cô sinh con khoảng nửa đêm hôm 8.6.

Những diễn biến liên quan xảy ra khi Sithole cáo buộc Tsotetsi tìm cách trở thành triệu phú từ việc cô tuyên bố sinh 10 con và chỉ quan tâm đến những khoản quyên góp từ khắp thế giới.

Bà mẹ Nam Phi cũng chỉ trích Tsotetsi khi ông này nói rằng không tin 10 đứa trẻ đã chào đời. Người mẹ nói sẽ tiếp tục giữ bí mật về nơi ở của các con và quả quyết "không ai có thể ép buộc mình" tiết lộ nơi các con đang ở. TimesLive cho hay, Sithole đã bác bỏ cáo buộc của Tsotetsi cũng như liên tục đề cập đến "các con tôi" nhưng không trực tiếp xác nhận số con đã sinh.

Hôm 15.6, Tsotetsi nói rằng đã không nhìn thấy Sithole hoặc 10 em bé kể từ khi bạn gái tuyên bố sinh 10 con. Anh cũng kêu gọi công chúng ngừng quyên góp công khai cho gia đình. "Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ tài chính mà chúng tôi đã nhận được từ công chúng, nhưng tôi cũng muốn kêu gọi công chúng ngừng gửi tiền vào tài khoản của chúng tôi cho tới khi công chúng nhìn thấy các bé" - Tsotetsi chia sẻ với tờ báo Nam Phi Pretoria News.

Ông bố người Nam Phi không chỉ chưa gặp các con mới sinh mà cũng không gặp bạn gái kể từ khi thai phụ rời nhà hôm 7.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn