MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ Li Wenliang. Ảnh: CNN

Bác sĩ đầu tiên từng lên tiếng cảnh báo về virus Corona đã tử vong

Lê Thanh Hà LDO | 07/02/2020 07:51
Anh Li Wenliang, một trong số 8 bác sĩ từng cố gắng cảnh báo tới các nhà chức trách về virus Corona khi loại virus này lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, đã qua đời khi mới 34 tuổi, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Anh Li là bác sĩ nhãn khoa tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, được phát hiện bị nhiễm virus Corona hôm 1.2 và qua đời 5 ngày sau đó, theo SCMP.

“Chúng tôi rất đau buồn khi hay tin về sự mất mát của những người làm việc ở tuyến đầu, những người luôn hết lòng chăm lo cho bệnh nhân. Sự hy sinh của anh ấy cần được tôn vinh và tưởng nhớ”, tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ.

Trước đó, ngày 30.12, Anh Li đã cảnh báo các bạn đồng môn trong một nhóm trò chuyện trực tuyến rằng một căn bệnh giống SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) đã giày vò nhiều bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Vũ Hán và tất cả họ đều bị cách ly trong khoa cấp cứu.

Cùng ngày, các cơ quan y tế địa phương thông báo rằng thành phố đã xác nhận có 27 ca nhiễm một loại virus mới, đa phần những người mắc đều có liên quan tới một khu chợ hải sản.

Tuy nhiên, đổi lại sự cố gắng này, anh Li và 7 bác sĩ khác đã bị cảnh sát địa phương triệu tập khiển trách vì tuyên truyền thông tin về dịch bệnh. Tại đây họ được yêu cầu phải ký một lá thư cam kết sẽ không gây hoang mang thêm về dịch bệnh lạ này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn