MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Getty Images

Bé 10 tuổi bị cá sấu cắn tử vong thương tâm trước mắt người thân

Song Minh LDO | 16/08/2019 08:59

Một con cá sấu đã nhảy lên thuyền tấn công và cắn tử vong cậu bé 10 tuổi ngay trước mắt anh chị em mình ở miền nam Philippines.

Cậu bé cùng 2 anh chị em đang ngồi trên thuyền ở gần thị trấn Balabac thì bị con cá sấu chồm lên lôi xuống nước. Balabac là khu vực thường xuyên xảy ra những vụ cá sấu khổng lồ cắn chết người.

Cha cậu bé xấu số không tìm thấy con trai mình trong đêm, nhưng sau đó một ngư dân phát hiện ra thi thể chỉ còn một nửa của cậu tại một đầm lầy ngập mặn vào cuối ngày 12.8 - tờ Independent dẫn lời cảnh sát cho hay.

Chính quyền Philippines cho biết, môi trường sống của những con cá sấu nước mặn đang bị thu hẹp lại dẫn đến sự đối đầu gia tăng giữa chúng và con người.

Nền kinh tế mở rộng và dân số Philippines ngày càng tăng nhanh đồng nghĩa với việc những con cá sấu - có thể dài tới hơn 5 mét và nặng cả tấn - bị buộc rời khỏi môi trường sống trước đây khi các thành phố và thị trấn phát triển.

Kết quả là, số lượng các vụ cá sấu tấn công đã được ghi nhận ngày càng tăng trong những năm gần đây.

"Kể từ năm 2015 chúng tôi không có vụ cá sấu tấn công nào ở Balabac" - ông Jovic Pabello, phát ngôn viên hội đồng chính phủ về bảo tồn môi trường của nhóm đảo Palawan, bao gồm Balabac, nói với AFP. "Đây là một cuộc xung đột về sử dụng nước" - ông nói thêm.

Hồi tháng 2 năm nay, một con cá sấu đã tấn công cậu bé 12 tuổi đang bơi ở sông Balabac, nhưng cậu đã thoát khỏi con vật hung dữ nhờ anh chị em cậu đâm vào đầu con bò sát cho đến khi nó buông tha - ông Pabello cho hay.

Một ngư dân khác cũng đã bị cá sấu giết và thi thể chỉ còn một nửa của người này được tìm thấy ở Balabac vào tháng 2 năm ngoái. 3 tháng trước đó, cháu gái 12 tuổi của người đàn ông này cũng bị một con cá sấu tấn công vào cuối năm 2017 và xác cô bé không bao giờ được tìm thấy.

Nhóm đảo Palawan, thường được gọi là "biên giới cuối cùng" của Philippines, là nơi có hệ động thực vật phong phú nhưng bị đe dọa bởi sự phát triển không được kiểm soát.

Cá sấu nước mặn là loài bò sát còn sống lớn nhất, và có một con khổng lồ đã được tìm thấy ở Philippines vào năm 2011. Con cá sấu đó dài tới 6,17m, phải mất 3 tuần săn lùng, và phải đến khoảng 100 người mới đưa được nó vào đất liền. Con cá sấu hung dữ đó bị nhốt nhưng đã chết sau 18 tháng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn