MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bé trai 3 tuổi đã đi bộ khoảng 3km trong tuyết lạnh. Ảnh: Siberian Times.

Bé trai 3 tuổi đi bộ 3km trong băng tuyết sau khi cha chết vì tai nạn

Hà Liên LDO | 25/12/2018 08:19

Một cậu bé 3 tuổi ở Nga đã đi bộ hơn 3km trong tuyết lạnh khi nhiệt độ là -30 độ C sau khi cha của cậu bé qua đời do xe trượt tuyết rơi vào một hố băng. 

Theo Express, hành trình đi bộ trong đêm Giáng sinh đã giúp cậu bé 3 tuổi thoát được tử thần. 

Trang tin này cho biết, cha cậu bé, ông Yevgeny Vlasov, 53 tuổi, đã đón cậu bé từ trường mẫu giáo và đưa con trai đi theo để kiểm tra một hố băng để câu cá. Ông để cậu bé bên bờ sông Gur, cách thủ đô Mátxcơva khoảng 7000km về phía đông khi ông quay xe trượt tuyết. Không may, ông rơi xuống dòng nước sông chảy siết do băng không dày như ông dự kiến. 

Theo trang tin này, cậu bé 3 tuổi chưa được tiết lộ tên cho biết, cha đã hét lên với cậu: "Con trai, chạy đến cửa hàng" trước khi bị nước cuốn đi. 

Gia đình ông có một cửa hàng ở làng Kenay, vùng Khabarovsk và cậu bé ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn cuối cùng của cha.

Ông Evgeny Vlasov. Ảnh: Siberian Times.

Trưởng làng Yury Anekhov cho biết: "Cậu bé đã chứng kiến cha mình bị chìm. Cậu bé nói với tôi, cha đã hét lên với cậu rằng: "Con trai, chạy đến cửa hàng". Họ có một cửa hàng ở trong làng và Yevgeny bảo cậu bé đến đó". 

Cũng theo ông Yury Anekhov, cậu bé leo lên một ngọn đồi và đi xuống từ đó. Ngọn đồi này cao khoảng 300m. Sau đó, cậu bé 3 tuổi đi bộ qua rừng taiga.

Theo Siberian Times, cậu bé đi theo dấu vết trượt tuyết của hai cha con đã đi trước đó nhưng sau đó bị lạc đường. Cậu bé đi bộ dưới thời tiết là -30 độ C. Cậu bé lạc đường nhưng đã may mắn tình cờ được một người đàn ông địa phương phát hiện. 

Người đàn ông này cho biết: "Cậu bé nói còn chưa rõ lắm. Nó còn quá nhỏ vì thế không thể nói cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ hiểu rằng điều đó là điều gì đó thực sự rất tồi tệ và vội về làng để tìm gia đình cậu bé ấy".

Người đàn ông này nói thêm: "Đó là một đứa nhỏ rất thông minh. Cậu ra dấu cho biết đã đường về nhà là đi theo dấu xe trượt tuyết của cha mình". 

Cậu bé đã được đoàn tụ với mẹ là Maria. Theo người đã cứu cậu bé, một ngày sau thảm kịch, cậu bé bị sốt nặng.

Theo Express, Vlasov là một doanh nhân địa phương  sở hữu một chuỗi các cửa hàng.

Cảnh sát trưởng địa phương Alexander Kolomytsev nói rằng, cơ hội tìm thấy thi thể là rất ít. Đó là một con sông trên núi chảy xiết và không thể sử dụng thợ lặn để tìm kiếm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn