MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ hỏa hoạn thương tâm khiến 4 mẹ con người Trung Quốc thiệt mạng. Ảnh: SCMP

Bị nghi ăn cắp đồng hồ đắt tiền, bảo mẫu phóng hỏa thiêu cả gia đình chủ

Hà Liên LDO | 28/06/2017 14:29
Một bảo mẫu đã bị bắt giữ vào cuối tuần qua vì cố tình phóng hỏa đốt một căn hộ chung cư ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào 5h sáng 22.6.  

Theo Shanghai Daily, người mẹ và 3 đứa con (2 trai 11 và 6 tuổi, cùng 1 con gái 9 tuổi) đã qua đời trong bệnh viện vì bỏng nặng. Theo truyền thông Trung Quốc, khi vụ hỏa hoạn xảy ra, phản ứng đầu tiên của người mẹ là báo động cho bảo mẫu nhờ cứu các con. Tuy nhiên, bảo mẫu thoát được khỏi vụ hỏa hoạn và sống sót, còn 4 mẹ con chủ nhà đã thiệt mạng vì bỏng nặng. Thời điểm xảy ra vụ việc, người chồng đang đi công tác xa, không có mặt ở nhà.

Bảo mẫu của gia đình xấu số, 34 tuổi, là người tỉnh Quảng Đông, đã bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi gây ra vụ hỏa hoạn. Người phụ nữ này thú nhận đã bật lửa đốt cháy căn hộ từ phòng khách.

Zhu Qingfeng, em trai của nạn nhân, nói rằng, bảo mẫu được gia đình chị gái anh thuê từ năm ngoái thông qua môi giới. Mối quan hệ của người bảo mẫu này và gia đình rất tốt, thậm chí chủ nhà còn cho người này mượn tiền để trả các khoản nợ do chơi cờ bạc, Red Star News đưa tin.

Cũng theo em trai nạn nhân, 2 ngày trước vụ hỏa hoạn, chị gái anh nghi ngờ bảo mẫu đánh cắp một chiếc đồng hồ trị giá 300 nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 43.000 USD). Nguồn tin khác cho biết, bảo mẫu thường đến Macao đánh bạc, rất hay bị thua và ngập trong nợ nần. Thậm chí, có nguồn tin nói rằng cô bảo mẫu đã vay nặng lãi để đánh bạc.

Chi tiết về vụ án vẫn đang được cảnh sát Trung Quốc điều tra. Vụ việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng nước này, bài viết về chủ đề trên thu hút hơn 51 triệu lượt xem từ khi xảy ra vụ việc cho tới khi bị gỡ khỏi blog vào ngày 24.6.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn