MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Biểu tình về sắc tộc thành bạo loạn ở Mỹ, 7 người bị bắn 

Hải Anh LDO | 30/05/2020 08:15

Ít nhất 7 người bị bắn trong đêm 29.5 tại Louisville, Kentucky, Mỹ khi bạo lực nổ ra trong cuộc biểu tình ôn hòa liên quan tới vụ một phụ nữ da màu 26 tuổi bị cảnh sát bắn chết tại căn hộ của chính mình hồi tháng 3. 

Theo NPR, biểu tình ở Louisville ban đầu diễn ra dưới dạng ôn hòa. Tuy nhiên, khoảng 23h30, tiếng súng nổ ra. 

Có 7 người bị bắn ở khu vực trung tâm, thị trưởng Louisville Greg Fischer cho biết trong cuộc họp báo sáng 30.5. Hiện vẫn chưa rõ ai là người nổ súng. Ông khẳng định việc nổ súng không xuất phát từ phía cảnh sát. 

Tất cả các nạn nhân bị bắn "ổn định và đang hồi phục" - thị trưởng Fischer cho hay. 

Thị trưởng Louisville cảm ơn vì phần lớn người biểu tình đã an toàn. Ông cũng bày tỏ tiếc thương sự ra đi của Breonna Taylor, người bị bắn chết tại căn hộ của mình hôm 13.3 trong cuộc điều tra về ma túy. 

Đoạn ghi âm cuộc gọi 911 mà bạn trai Taylor thực hiện đã được công bố sáng 29.5. Bạn trai Taylor là người có mặt ở căn hộ vào đêm cô bị giết. 

Ryan Van Velzer - phóng viên của WFPL ở Louisville có mặt tại hiện trường vụ bạo loạn đã mô tả khung cảnh hỗn loạn trước tòa thị chính hôm 29.5. Ông cho biết: "Có nhiều tiếng súng nổ và hai người ngã xuống. Tôi không biết những phát súng đó đến từ đâu". Theo phóng viên WFPL, cảnh sát đã thiết lập rào chắn và hỗ trợ các nạn nhân. 

Cảnh sát đô thị Louisville LaVita Chavous thông tin trong cuộc họp báo ngày 30.5 rằng, cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông sau khi có tiếng súng nổ từ đám đông. Mức độ thiệt hại từ bạo loạn vẫn đang được thống kê tuy nhiên theo ông vụ việc khiến nhiều cửa sổ bị vỡ, trong đó có cửa sổ tại tòa án và trụ sở cảnh sát đô thị Louisville.

Có 2 sĩ quan được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Một vụ bắt giữ đã được thực hiện vì hành vi gây mất trật tự và không giải tán.

Tình trạng bất ổn ở Louisville xảy ra vào cùng đêm với các cuộc biểu tình leo thang ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, nơi người biểu tình xuống đường phản đối về cái chết của George Floyd, người da đen bị cảnh sát đè chết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn