MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thiết kế đặc biệt trên thân chiếc bình cổ đời Thanh. Ảnh: The Value.

Bình đời Thanh ước tính đấu giá tới hơn 11 triệu USD sau gần 60 năm "bỏ xó"

Lê Thanh Hà LDO | 28/06/2020 07:15

Một chiếc bình cổ Trung Quốc có niên đại từ thế kỷ 18 thất lạc lâu nay đã được thiết lập đấu giá tới hơn 11 triệu USD, sau khi phát hiện bị "bỏ xó" trong tủ của một phụ nữ lớn tuổi gần 60 năm.

Theo Daily Mail, chiếc bình, với phần thân chạm trổ giống như những mắt lưới được chế tác vào thế kỷ 18, đã được phát hiện lại bởi nhà tư vấn nghệ thuật tại Amsterdam (Hà Lan), Johan Bosch van Rosenthal. 

Chủ sở hữu, một phụ nữ ở độ tuổi 80, đã tìm đến nhà tư vấn nghệ thuật Johan. Khi nhà tư vấn nghệ thuật lần đầu tiên nhìn thấy chiếc bình, ông lập tức bị vẻ đẹp của nó cuốn hút dù nó phủ đầy bụi. 

Hoa văn tinh xảo thiết kế trên thân bình cổ đời Thanh. Ảnh: The Value.

Chiếc bình được cất trong tủ ở một ngôi nhà thuộc vùng nông thôn Châu Âu, nơi những con mèo của chủ nhà thậm chí còn tự do lượn lờ khắp nơi. Người phụ nữ cho biết chiếc bình là một trong những vật bà được thừa kế trước đó.

"Cuối năm ngoái tôi đã nhận được một email từ nhà tư vấn nghệ thuật Johan Bosch van Rosenthal, người mà tôi chưa từng gặp trước đây. Ngay sau khi đọc email, tôi đã thấy chiếc bình đặc biệt này.

Chỉ nhìn cách trang trí, rõ ràng đó là cổ vật. Vì thế, tôi đã bay ngay tới Châu Âu, đến ngôi nhà này. Hãy nhìn xem, dù bám bụi nhưng trên bàn thực sự là một kiệt tác đời nhà Thanh bị lãng quên", Chủ tịch nhà đấu giá Sotheby's Châu Á Nicolas Chow chia sẻ.

Chiếc bình sẽ được Sotheby's bán đấu giá tại Hong Kong (Trung Quốc), với giá đấu giá dự kiến từ 9 triệu USD đến 11,6 triệu USD.

  Chiếc bình cổ đời Thanh đã bị "lãng quên" gần 60 năm qua. Ảnh: The Value.

Theo The Value, chiếc bình này là một kiệt tác tinh vi nhất từng được làm trong khoảng từ năm 1736 đến 1795, dưới thời vua Càn Long. Nó được tạo ra với sự giám sát của Tang Ying, một tổng giám sứ nổi tiếng, từng phục vụ cho ba hoàng đế nhà Thanh

Chiếc bình ban đầu là một phần trong bộ sưu tập của Harry Garner, cựu chủ tịch của Hiệp hội gốm phương Đông và sau đó được Henry Knight, một nhà sưu tập người Hà Lan nổi tiếng trong thế kỷ 20 mua lại. Nó đã mất dấu kể từ đó.

Giới đồ cổ nhận định chiếc bình là một kiệt tác đặc biệt và thực sự là minh chứng tuyệt vời cho những gì ngoạn mục, đẹp đẽ về đồ sứ Thanh, gồm cả sự mới lạ, chất lượng, sự tinh thông về kỹ thuật. 

"Ngắm nhìn nó lần lượt từ bên ngoài vào trong cũng chính là bạn đang nhìn từ hiện tại về quá khứ", ông Chow nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn