MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Binh sĩ Thái Lan Jakraphanth Thomma đã bị tiêu diệt.

Binh sĩ Thái xả súng giết 29 người: Mâu thuẫn đất đai với mẹ vợ của chỉ huy

Thanh Hà LDO | 10/02/2020 16:34

Binh sĩ Thái Lan Jakraphanth Thomma giết chết chỉ huy của mình hôm 8.2, lấy trộm vũ khí từ doanh trại quân đội và tiếp tục xả súng tàn khốc vào dân thường ở tỉnh Nakhon Ratchasima, đông bắc Thái Lan. 

Binh sĩ người Thái Lan xả súng giết chết 29 người ở Thái Lan đã bị lực lượng đặc nhiệm tiêu diệt sáng 9.2 sau nhiều giờ vây ráp.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã đưa ra những thông tin ban đầu về động cơ của vụ xả súng hàng loạt chưa từng thấy ở nước này. 

Trong số 29 nạn nhân có nhiều dân thường, trẻ nhất là một thiếu niên 13 tuổi và các nhân viên an ninh, thủ tướng Thái Lan cho hay. 

Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha nói rằng, mâu thuẫn cá nhân liên quan tới việc mua bán nhà là nguyên nhân dẫn tới binh sĩ Jakraphanth Thomma tiến hành vụ xả súng đẫm máu. 

Theo Thai PBS, động cơ của vụ xả súng chấn động Thái Lan do Thượng sĩ Jakrapanth Thomma tiến hành được cho là liên quan tới phí môi giới bất động sản. 

Theo đó, Jakrapanth làm người môi giới cho nhà phát triển bất động sản Anong Mitchan, mẹ vợ của Đại tá Ananrote Krasnae - chỉ huy tại nơi anh ta đóng quân.

Điều tra cho thấy, Thượng sĩ Jakrapanth đã thuyết phục các đồng đội khác mua nhà hoặc đất đai của bà Anong và nhận được những khoản hoa hồng đáng kể từ bà này. 

Theo Thai PBS, binh sĩ người Thái Lan đã nhận được hầu như tất cả các khoản hoa hồng nhưng còn khoảng 50.000 baht của lần gần nhất vẫn chưa nhận được. Do đó, Jakrapanth đã nhiều lần hỏi bà Anong về vấn đề này. 

Sau cùng, một cuộc họp được sắp xếp tại nhà của bà Anong ở huyện Muang, tỉnh Nakhon Ratchasima hôm 8.2 có Đại tá Ananrote làm người hòa giải.

Tuy nhiên, việc đàm phán thất bại và Jakrapanth rút khẩu súng lục bắn chết cả bà Anong và chỉ huy của mình. Một bảo vệ tại nhà bà Anong cũng bị thương. 

Chồng bà Anong, tuy nhiên, tuyên bố rằng vợ mình đã thanh toán khoản tiền môi giới gần đây nhất cho Jakrapanth thông qua một người môi giới khác. Tuy nhiên, do binh sĩ này chưa nhận được tiền nên nghĩ rằng mình bị lừa. 

Sau khi nổ súng tại nhà bà Anong, Jakrapanth  quay lại doanh trại, bắn một lính gác cướp súng trường và một số đạn dược. Sau đó Jakrapanth đến kho vũ khí lấy cắp một khẩu súng trường tấn công HK, một súng máy M60 và gần 800 viên đạn. 

Jakrapanth lái một chiếc xe Humvee đánh cắp rời khỏi doanh trại và tiến thẳng tới trung tâm thương mại Terminal 21, bắn ngẫu nhiên vào người đi đường.

Khi đến trung tâm thương mại, Jakrapanth xả súng vào đám đông những người đi mua sắm ở mặt tiền và bên trong trung tâm thương mại. Kẻ tấn công ẩn náu bên trong trung tâm thương mại 18 tiếng trước khi bị lực lượng chức năng tiêu diệt. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn