MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Những cô gái trong khung cửa" - bức ảnh của Ormond Gigli đã được bán liên tục trong 30 năm qua với doanh thu khoảng 12 triệu USD. Ảnh: Ogden Gigli

Bức ảnh bán liên tục trong 30 năm có doanh thu 12 triệu USD

Hải Nguyễn LDO | 22/11/2023 12:27

Trong 30 năm qua, khoảng 600 bản có chữ ký và đánh số của bức ảnh “Những cô gái trong khung cửa” đã được bán cho những nhà sưu tập trên khắp thế giới.

“Girls in the Windows” - (tạm dịch "Những cô gái trong khung cửa" - PV) là tác phẩm của Ormond Gigli (Mỹ) chụp vào năm 1960 ở Upper East Side, Manhattan (Mỹ). Vào thời điểm đó, thành phố Manhattan đang đập bỏ những chung cư cũ, thay vào đó là những toà nhà cao tầng.

Gigli, một nhiếp ảnh gia bình thường sống ở gần đó muốn lưu lại hình ảnh những toà nhà thấp tầng, có mặt tiền bằng đá nâu nơi ông và vợ đang sinh sống. Sue Ellen Gigli, vợ ông nói: “Có rất ít kế hoạch trước đó. Nhưng chúng tôi biết những tòa nhà đó sắp sụp đổ nên anh ấy nghĩ xem mình có thể làm gì để tưởng nhớ chúng”.

Ormond Gigli, tác giả của bức ảnh nổi tiếng “Những cô gái trong khung cửa”. Ảnh: Ogden Gigli

Gigli đã lựa chọn một ngôi nhà thấp tầng đang phá dở với những ô cửa sổ không có kính để làm khung cảnh cho buổi chụp hình kéo dài 2 tiếng vào giữa trưa. Có một chi tiết khá thú vị khi người giám sát phá dỡ toà nhà chỉ đồng ý cho Gigli trưng dụng công trình với điều kiện vợ ông ta có mặt trong số những người mẫu của bức hình đó.

40 người mẫu, bao gồm vợ của Gigli được trả công 1 USD mỗi người và phải tự chuẩn bị trang phục, làm tóc đã góp mặt trong bức ảnh nổi tiếng.

“Tôi đã sắp xếp những người mẫu xen giữa các ô cửa sổ không kính để trải đều màu sắc. Và bảo họ tạo dáng như thể họ đang hôn ai đó”, Gigli nói với The Guardian vào năm 2013.

Và kết quả là một bức ảnh với sự kết hợp vui tươi, xen kẽ đa màu sắc của những bộ váy trên nền đá màu đồng thau đặc trưng của thành phố New York thời kỳ đó. Bức ảnh mang chút hoài niệm về thời kỳ huy hoàng của thành phố sắp biến mất.

Tác phẩm này của Gigli được đăng lần đầu tiên trên tờ Ladies’ Home Journal, sau đó là một số ấn phẩm khác. Nhưng phải đến năm 1994, vợ Gigli đã mang bản sao bức hình đó đến phòng trưng bày SoHo để bán.

Kể từ đó, khoảng 600 bản có chữ ký và đánh số đã được bán, với mức giá thường dao động từ 15.000 đến 30.000 USD. Hình ảnh được trưng bày tại các phòng trưng bày trên khắp thế giới - ở New York, London, Paris, Moscow…

"Những cô gái trong khung cửa" cũng là sản phẩm được yêu thích trên thị trường đấu giá. Theo Artnet, hơn 160 bản sao đã được chào bán trong nhiều năm tại Phillips, Christie's, Sotheby's và các nhà đấu giá khác. Chỉ riêng trong năm 2017, 13 bản sao đã bán và một trong số đó đã lập kỷ lục cho bức ảnh với giá gần 60.000 USD. Năm 2023, 7 bản sao đã bán với mức giá cao nhất là 31.000 USD.

Cộng tất cả các bản sao đã được bán, tác phẩm “Những cô gái trong khung cửa” có doanh thu khoảng 12.000.000 USD, theo New York Time.

Caroline Deck, chuyên gia cấp cao về nhiếp ảnh tại Phillips ở thành phố New York, đánh giá "Những cô gái trong khung cửa" có thể là bức ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Ormond Gigli mất vào năm 2019. Kể từ đó, con trai ông là Ogden Gigli thừa kế các tác phẩm của Gigli để lại. Theo thông lệ, những người thừa kế của các nghệ sĩ đã qua đời sẽ tạo ra “bản in di sản” – một bản sao của các tác phẩm nhưng thiếu chữ ký tác giả. Và tác phẩm "Những cô gái trong khung cửa"” cũng sẽ tiếp tục được các nhà sưu tập trên khắp thế giới mua với chứng thực là một “con dấu di sản”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn