MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cứu hộ sau động đất ở tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8.2.2023. Ảnh: Xinhua

Cảnh báo về động đất dữ dội tiếp theo ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngọc Vân LDO | 10/02/2023 07:22
Chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo, một trận động đất quy mô lớn có thể sớm xảy ra gần cảng Canakkale ở nước này.

Nhà địa chấn học Dogan Perincek cảnh báo, một trận động đất mạnh 7 độ richter khác có thể sớm xảy ra ở phía tây Thổ Nhĩ Kỳ. Theo quan sát của ông ở Biển Marmara, động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, 

Phát biểu với RIA News, vị chuyên gia cho biết cứ khoảng 250 năm lại xảy ra những trận động đất lớn ở khu vực xung quanh thành phố cảng Canakkale. Lần cuối cùng, theo Perincek, là 287 năm trước, nghĩa là bây giờ “đã đến lúc”.

“Trong mười ngày qua, tôi đã ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng ở Canakkale từ hướng Biển Marmara. Tôi đã tham gia giám sát và phân tích hoạt động địa chấn hàng ngày trong nước bằng cách sử dụng các bản đồ đặc biệt trong hơn mười năm. Trong ba năm nay, tôi đã dự đoán một trận động đất ở Canakkale” - nhà khoa học nói.

Lời cảnh báo của ông được đưa ra sau một loạt trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria hôm 6.2. Hai trận động đất mạnh 7,8 độ richter và 7,6 độ richter kèm theo hàng chục dư chấn đã san phẳng hàng nghìn tòa nhà trong khu vực, khiến hàng chục người chết và hàng chục nghìn người khác bị thương.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến ngày 10.2, số người chết ở nước này tăng lên ít nhất 17.674 và số người bị thương là 72.879, nhiều người khác vẫn đang mất tích. Trong khi đó, tại Syria, ít nhất 3.377 người đã thiệt mạng. Tổng cộng, số người chết sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 6.2 đã tăng lên ít nhất 21.051 người.

Tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát ở tỉnh Latakia, tây bắc Syria, ngày 8.2.2023. Ảnh: Xinhua

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, thảm họa này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của khoảng 23 triệu người trong khu vực, đặc biệt là ở Syria, nơi đang phải hứng chịu xung đột vũ trang kéo dài hàng thập kỷ và hệ thống chăm sóc sức khỏe đã sụp đổ dưới chiến tranh, cũng như do lệnh trừng phạt mở rộng của Mỹ.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ tiếp tục dọn dẹp đống đổ nát và tìm kiếm những người sống sót. Các nhóm từ hàng chục quốc gia đang giúp đỡ người dân địa phương ở cả hai nước. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chính thức tuyên bố quốc tang 7 ngày cho các nạn nhân của thảm họa mà ông mô tả là tồi tệ nhất kể từ năm 1939.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn