MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cậu bé 5 tuổi tàn tật ở Anh gây quỹ với số tiền khổng lồ bằng việc đi bộ

Lê Thanh Hà LDO | 26/06/2020 14:25

Một cậu bé ở Anh, từng bị cắt cụt hai chân đã gây quỹ quyên góp được số tiền 1,24 triệu USD cho bệnh viện từng cứu sống mình.

Theo Straits Times, cậu bé Tony Hudgell (5 tuổi) đã quyên góp được 1,24 triệu USD cho Bệnh viện Nhi đồng Evelina London từng cứu mạng sống của mình, bằng cách đi bộ 10 km trên đôi chân giả mới, sau khi được truyền cảm hứng từ những bước đi gây quỹ của đại úy Tom Moore, 99 tuổi, hồi tháng 4.

Trong quá khứ, Tony đã phải chịu sự hành hạ man rợ từ chính cha mẹ ruột khi mới được 5 tuần tuổi, dẫn đến việc phải cắt cụt cả hai chân.

Mẹ nuôi của cậu bé, bà Paula Hudgell cho biết Tony đã nhận được một đôi chân giả hồi tháng 2. Từ chỗ chỉ đi bộ được vài bước một tháng trước, giờ đây cậu bé có thể chạy hàng trăm mét mỗi ngày.

Tony nói thử thách này thật sự rất thú vị, mặc dù khó khi khởi đầu, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn từng ngày. Cậu bé cảm thấy phấn khởi vì đã đạt được mục tiêu đi bộ 10 km trong tháng 6 mà thậm chí còn hoàn thành trước hạn vài ngày.

Chị Hudgell cho biết lần đầu vợ chồng họ gặp cậu bé là khi mới 4 tháng tuổi, lúc Tony đang chiến đấu giành giật sự sống tại Bệnh viện Nhi đồng Evelina London.

Cậu bé nhập viện với nhiều vết gãy xương, suy nội tạng, nhiễm trùng huyết và khả năng sống sót được đánh giá rất thấp. Chị Hudgell và chồng đã nhận nuôi Tony vào năm 2016.

Chuyên gia tư vấn Michail Kokkinakis cho biết quyết tâm của Tony và sự hỗ trợ của gia đình đã giúp cậu bé được trải nghiệm rất nhiều hoạt động.

"Tôi đã dõi theo sự phát triển mạnh mẽ của Tony và chứng kiến bé trở thành một người rất tự tin, tươi sáng như ngày hôm nay. Cậu bé là nguồn cảm hứng lớn cho tất cả chúng ta", - chuyên gia chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn