MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Thanaporn Promthep, mẹ của Duangpetch Promthep, chia sẻ ảnh của con trai bà (ở giữa, cầm nguồn sáng) cùng huấn luyện viên và đồng đội sau khi mắc kẹt trong hang. Ảnh: AFP

Cầu thủ nhí Thái Lan được giải cứu khỏi hang năm 2018 qua đời ở Anh

Thanh Hà LDO | 16/02/2023 06:31
Duangphet Phromthep, 1 trong 12 người được giải cứu khỏi hang động ngập nước ở Thái Lan sau chiến dịch kéo dài hàng tuần thu hút sự chú ý toàn cầu vào năm 2018, đã qua đời ở Anh, các quan chức Anh và Thái Lan thông báo ngày 15.2.

Phromthep đang theo học tại một học viện bóng đá ở Leicestershire, Anh. Cầu thủ nhí người Thái Lan đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện vào 12.2, CNN dẫn thông cáo từ cảnh sát Leicestershire.

Chi nhánh khu vực phía bắc của bộ phận quan hệ công chúng của chính phủ Thái Lan thông báo trên Facebook rằng, Phromthep, 17 tuổi, chết do tai nạn. “Không khí tại nhà của anh ấy ở tỉnh Chiang Rai đầy đau buồn" - thông cáo của đơn vị này nêu rõ. 

Zico Foundation - tổ chức phi lợi nhuận của Thái Lan đã giúp Phromthep học tập tại Vương quốc Anh thông qua học bổng bóng đá - chia sẻ một bức ảnh của Phromthep và viết: “Zico Foundation xin bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Dom Duangpet Phromthep, một học viên nhận học bổng từ Zico Foundation".

Phromthep là đội trưởng của đội bóng đá trẻ Lợn Hoang được giải cứu năm 2018. Ảnh: Zico Foundation 

Phromthep là đội trưởng của đội bóng đá trẻ Lợn Hoang được giải cứu sau khi bị mắc kẹt khoảng 2 tuần trong hang động ngập nước ở tỉnh Chiang Rai phía bắc Thái Lan vào mùa hè năm 2018.

12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên bị mắc kẹt khi nước lũ dâng cao cô lập họ sâu bên trong hang động, dẫn tới nỗ lực giải cứu quốc tế kéo dài gần 3 tuần.

Trong một hoạt động cuối cùng phức tạp kéo dài 3 ngày, các cậu bé được chia thành các nhóm 4 người, mặc đồ lặn dày 5mm, mang thiết bị thở và bình khí để được đưa ra ngoài. 

Mỗi cậu bé được 2 thợ lặn đưa ra ngoài qua những lối đi tối tăm và nước chảy xiết. Mỗi cuộc giải cứu kéo dài vài giờ, với phần lớn thời gian ở dưới nước.

Các cầu thủ nhí Thái Lan mắc kẹt trong hang năm 2018. Ảnh: Đội cứu hộ Thái Lan 

Phromthep, còn được gọi là Dom, rời hang trong nhóm thứ 2 của đội bóng nhí. Trong tin nhắn đầu tiên gửi cho cha mẹ, Dom cho biết: “Con ổn, thời tiết khá lạnh nhưng đừng lo. Đừng quên sinh nhật của con ạ". 

Từ bệnh viện, sau khi được giải cứu, Dom nói muốn ăn cơm với thịt lợn và cảm ơn mọi người đã hỗ trợ.

Tất cả 12 cậu bé được giải cứu và huấn luyện viên sau đó đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó để hồi phục.

Sau cái chết của Phromthep, Prajak Sutham - 1 trong những người Thái Lan trong vụ mắc kẹt tại hang năm 2018 - đã viết trên Facebook: “Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều tốt đẹp và khó khăn và cả những tình huống sinh tử. Cậu từng nói với tôi rằng, hãy chờ cậu trở thành tuyển thủ quốc gia. Tôi luôn tin rằng, cậu có thể làm được. Lần trước chúng ta gặp nhau trước khi cậu đi Anh, tôi đã nói đùa rằng, khi cậu quay lại tôi sẽ xin chữ ký. Hãy yên nghỉ nhé anh bạn, chúng ta luôn có nhau, 13 người chúng ta". 

Rick Stanton - thợ lặn chính trong nhiệm vụ giải cứu năm 2018 - bị sốc trước thông tin Dom qua đời. Ông cho biết: “Khi John Volanthen và tôi phát hiện Lợn Hoang sau 9 ngày tìm kiếm gian khổ, chính Dom là người dẫn đầu và viết những thông điệp đầu tiên cho thế giới bên ngoài".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn