MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: Global Look Press

"Cha đẻ" Novichok: Nếu trúng độc, thủ lĩnh đối lập Nga chết lâu rồi

Song Minh LDO | 03/09/2020 12:15
Nếu thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok, ông ta đã chết lâu rồi - "cha đẻ" Novichok nói.

"Nếu Alexei Navalny bị đầu độc bằng Novichok, ông ta đã chết rồi" - RT dẫn tuyên bố của "cha đẻ" chất độc thần kinh Novichok cho biết, và khẳng định rằng các triệu chứng của nhân vật đối lập Nga cho thấy những tuyên bố của Đức hôm 2.9 là không chính xác.

Ngày 2.9, Thủ tướng Đức Angela Merkel xác nhận thủ lĩnh đối lập Nga bị đầu độc bằng Novichok. Berlin khẳng định, phòng thí nghiệm quân sự Bundeswehr của Đức đã tìm thấy dấu vết của chất độc Novichok trong cơ thể Navalny. Thủ tướng Angela Merkel chỉ trích "vụ tấn công" và yêu cầu Nga giải thích.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đằng sau sự phát triển của Novichok - Leonid Rink và Vladimir Uglev - đã bác bỏ những tuyên bố của Đức. Họ nói Novichok được cho là một chất độc thần kinh cực kỳ nguy hiểm và Navalny không cách nào có thể sống sót nếu bị trúng độc. Hơn nữa, Uglev đã chỉ ra rằng, những người khác tương tác với thủ lĩnh đối lập Nga sau khi ông ta ngã bệnh - những hành khách trên máy bay, đội cứu thương... - cũng sẽ bị nhiễm độc.

“Các triệu chứng hoàn toàn không giống nhau” - Rink nói với hãng truyền thông RIA Novosti. Theo ông, nếu Novichok được sử dụng, Navalny sẽ lên cơn co giật, và ông ta đã chết, thay vì hôn mê. Nhà khoa học giải thích: “Nếu thế, ông ấy đã yên nghỉ ở nghĩa trang trong một thời gian dài (rồi)".

“Tôi tin rằng việc sử dụng các chất dùng trong chiến tranh hóa học: sarin, soman và Novichok (A-234) có thể được loại trừ khỏi danh sách các khả năng xảy ra. Ngoài bản thân Navalny, những người xung quanh ông ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cách này hay cách khác” - Uglev nói với hãng tin Interfax.

Uglev và Rink là hai trong số những người sáng lập chương trình vũ khí hóa học Novichok của Liên Xô. Cho đến năm 1991, cả hai người đều làm việc tại chi nhánh Volsk của Viện Nghiên cứu Công nghệ và Hóa học Hữu cơ Nhà nước ở Shikhany, Vùng Saratov.

Trước đó, ngày 20.8, một máy bay chở Navalny đã hạ cánh khẩn cấp ở Omsk sau khi blogger này đột nhiên cảm thấy không khỏe trên chuyến bay từ Siberia đến Mátxcơva. Navalny được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê và được đặt máy thở. 

Ngày 22.8, Alexei Navalny được đưa sang Đức để điều trị. Ngày 24.8, các bác sĩ Đức cho biết họ đã phát hiện ra dấu hiệu của việc Navalny bị đầu độc bằng các chất thuộc nhóm cholinesterase. Các bác sĩ cho biết thêm, chất này không có nguy cơ đe dọa đến tính mạng nhưng có khả năng ảnh hưởng lâu dài đến hệ thần kinh của Navalny.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn