MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chai chứa thông điệp từ Nhật Bản trôi đến bãi biển Hawaii sau 37 năm

Nguyễn Hạnh LDO | 17/09/2021 13:27
Một chai thủy tinh được học sinh trung học ở Nhật Bản thả xuống biển cách đây 37 năm đã được tìm thấy trên đảo Hawaii (Mỹ) - cách vị trí thả khoảng 6.000km.

Theo bài báo ngày 17.9 của The Guardian, các học sinh của câu lạc bộ khoa học tự nhiên tại trường trung học Choshi ở phía đông tỉnh Chiba đã thả chiếc chai vào năm 1984 trong dự án nghiên cứu các dòng hải lưu.

Tổng cộng 750 chai đã được thả xuống vùng biển gần đảo Miyakejima của Tokyo vào năm 1984 và 1985. Thông điệp bên trong được viết bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha, giải thích rằng những chiếc chai đã được thả từ ngoài khơi bờ biển Choshi và yêu cầu người nhặt được chai liên hệ với trường học.

Chiếc chai được phát hiện gần đây nhất là ở trên một bãi biển ở Công viên Thiên đường Hawaii. Vào tháng 6 năm nay, cô bé 9 tuổi Abbie Graham đã tìm thấy nó, nhưng đến đầu tháng 9, cô bé mới liên hệ với trường trung học Choshi. Trước đó, vào năm 2002, một chiếc chai được tìm thấy trên đảo Kikaijima ở tỉnh Kagoshima, tây nam Nhật Bản.

Phó hiệu trưởng Jun Hayashi cho biết trong cuộc họp giao ban ngày 15.9: "Chúng tôi nghĩ rằng cái chai cuối cùng đã được tìm thấy ở Kikaijima. Chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng một cái khác sẽ được tìm thấy sau 37 năm".

Kể từ năm 1985, các chai do trường thả đã được tìm thấy ở 17 nơi, bao gồm Okinawa (Nhật Bản), Philippines, Trung Quốc và bờ biển phía tây của Mỹ.

Mayumi Kanda, 54 tuổi, cựu thành viên câu lạc bộ khoa học tự nhiên, cho hay: "Tôi rất ngạc nhiên, điều này đã làm sống lại những ký ức hoài niệm về thời trung học của tôi. Tôi cảm ơn những người đã tham gia".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn