MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ cháy lớn ở nhà thờ gothic từ thế kỉ XV ở Pháp, nghi do bị đốt phá. Ảnh: Daily Mail

Cháy lớn ở nhà thờ hàng trăm năm tuổi ở Pháp: Nghi do bị đốt phá

Phương Linh LDO | 19/07/2020 11:42

Đám cháy lớn bùng phát bên trong một nhà thờ gothic ở thành phố Nantes, Pháp hôm 18.7 đã được khống chế, nguyên nhân nghi do bị đốt phá, theo tin từ chính quyền địa phương.

Tờ CNA dẫn lời ông Laurent Ferlay, người đứng đầu cơ quan cứu hỏa khu vực, tại hiện trường vụ cháy nhà thờ Saint Pierre and Saint Paul cho biết: "Nhà thờ có vẻ như đã bị phá huỷ hoàn toàn, thiệt hại tập trung ở bên trong. Kết cấu tòa nhà đang rất yếu và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào".

Ông Ferlay cho biết, 104 lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường để đảm bảo hỏa hoạn được kiểm soát hoàn toàn.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến các ô cửa kính ở phía trước nhà thờ bị thổi bay, bên trong bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, thiệt hại không quá nghiêm trọng như dự kiến ban đầu và không thể so sánh với vụ hỏa hoạn tại nhà thờ Đức Bà ở Paris vào năm 2019.

Các quan chức cho biết họ nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy do bị đốt phá và đang tiến hành điều tra. Thông tin trước báo chí, công tố viên Pierre Sennes cho biết, đám cháy bắt nguồn từ 3 vị trí bên trong nhà thờ, chính quyền coi vụ việc là một hành vi tội phạm. 

Nhà thờ Saint Pierre and Saint Paul ở thành phố Nantes, Pháp, là nhà thờ gothic cổ, được xây dựng từ thế kỉ XV. Vụ hỏa hoạn xảy ra tại đây bắt đầu từ sớm ngày 18.7, 60 lính cứu hỏa ngay lập tức được điều động đến chữa cháy ngay sau khi nhận được thông báo vào lúc 8h sáng (theo giờ địa phương).

Tổng thống Emmanuel Macron, trong lúc đang tham dự hội nghị thượng đỉnh EU tại Bỉ, viết trên Twitter: "Sau Notre-Dame, Nhà thờ St Peter và St Paul đang bốc cháy. Hãy cổ vũ những người lính cứu hỏa đang mạo hiểm để cứu viên ngọc gothic".

Thủ tướng Pháp Jean Castex sau đó đã kiểm tra thiệt hại cùng với các Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Văn hóa. Thủ tướng cho biết sẽ đặt ưu tiên cho việc điều tra và khắc phục sự cố.

Đức cha Hubert Champenois - đứng đầu nhà thờ St Peter và St Paul cho biết, trước khi xảy ra hỏa hoạn, "mọi thứ đều ổn" và vào buổi tối trước hôm hỏa hoạn, ''nhà thờ được kiểm tra rất kĩ trước khi đóng cửa, giống như mọi ngày khác''.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ St Peter và St Paul xảy ra hỏa hoạn. Nơi đây đã bị phá hủy một phần trong Thế chiến II năm 1944 sau các vụ đánh bom của quân đồng minh. Năm 1972, một đám cháy đã tàn phá hoàn toàn phần mái nhà thờ khiến họ phải mất tới 13 năm để sửa chữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn