MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chạy trốn giao tranh ác liệt miền bắc, người Afghanistan đổ về Kabul

Phương Linh LDO | 11/08/2021 17:02
Giao tranh ác liệt ở miền bắc Afghanistan đã khiến hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa, làng mạc. Nhiều người đổ về thủ đô Kabul, vạ vật tại các công viên và đường phố.

AP đưa tin, các trận giao chiến ác liệt tràn ngập ở các thị trấn và làng mạc phía bắc Afghanistan khi phiến quân Taliban tiến công áp đảo khiến quân chính phủ phải gồng mình chống đỡ. Những người dân thường rơi vào tình thế bị kẹt giữa các làn đạn, các cuộc ném bom và không kích dồn dập. Họ đã lựa chọn cùng gia đình rời bỏ nhà cửa để tìm đến nơi an toàn.

Một số người dân chạy nạn ngày 10.8 cho biết, khi đã chiếm được các thị trấn, phiến quân Taliban sẽ săn lùng và giết chết những người thân là nam giới của các thành viên lực lượng cảnh sát chính phủ, đồng thời áp đặt hạn chế đối với phụ nữ.

Fawzia Karimi là một phụ nữ chạy trốn đến thủ đô Kabul từ Kunduz - một trong những thành phố lớn nhất ở Afghanistan, nơi Taliban đang tiến công khắp các khu vực lân cận. Cô cho biết, lực lượng chính phủ không chiến đấu khi quân nổi dậy tràn tới nơi cô ở, nhưng lại ném bom các khu vực dân cư khi nơi này đã nằm trong tay Taliban. Karimi đã đưa 5 người con của mình đi di tản sau khi một trận không kích trúng vào nhà hàng xóm. Con trai 16 tuổi của cô bị giết trong một cuộc giao tranh 3 tháng trước.

Karimi chỉ là một trong số hàng trăm người từ khắp miền Bắc Afghanistan đang tập trung tại công viên trung tâm Shahr-e-Naw ở thủ đô Kabul. Họ, những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã phải sống nhiều ngày trong cảnh màn trời chiếu đất, dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt. Một vài tấm chăn hiếm hoi được trải lên nền đất hoặc treo lên che chắn tạm bợ.

Quá nhiều người di tản đã làm dấy lên lời kêu gọi quốc tế về việc ngăn chặn các cuộc tấn công của Taliban. Tổ chức Save the Children ngày 10.8 công bố, ít nhất 60.000 người, hơn một nửa trong số đó là trẻ em đã rời bỏ nhà cửa ở Kunduz kể từ cuối tuần. Một số chuyển tới những nơi tình hình yên ắng hơn ở Kunduz, nhưng phải sống ngoài trời mà không có thức ăn, nước uống và chăm sóc y tế.

Hơn 17.000 người từ miền bắc đã đến thủ đô Kabul trong 2 tuần qua, ở trong các công viên, ở cùng người thân hoặc trên các đường phố, theo phát ngôn viên Tamim Azimi của Bộ quản lý thiên tai.

Tại công viên Shahr-e-Naw, những người dân khốn khổ trông cậy hoàn toàn vào sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Kabul, nhưng nguồn thức ăn, nước uống hỗ trợ cũng hết sức hạn chế. Chỉ có 2 nhà vệ sinh cho 400 con người, không được chăm sóc y tế và những người dân sơ tán cũng không đủ khả năng chi trả để được chữa trị tại các trung tâm y tế gần đó, dù một số trẻ em đã đầu bị tiêu chảy.

Tại một công viên khác ở ngoại ô phía bắc Kabul, 2.000 dân sơ tán cũng trong tình cảnh tương tự. Zarmina Takhari, một phụ nữ tại đây cho biết, họ chỉ có nguồn đồ ăn phân phát từ tình nguyện viên. Takhari đã bỏ trốn khỏi ngôi làng của mình ở tỉnh Takhar sau khi 12 người thân của cô bị giết. Bốn người trong số đó thuộc lực lượng cảnh sát Afghanistan thiệt mạng vì chiến đấu với Taliban, trong khi 8 nam giới còn lại bị Taliban giết chết khi đã chiếm giữ được ngôi làng với lý do là người thân của cảnh sát.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet ngày 10.8 cho biết, văn phòng của bà đã thống kê được ít nhất 183 người chết và 1.181 người bị thương là dân thường ở các thành phố Lashkar Gah, Kandahar, Herat và Kunduz chỉ tính riêng từ ngày 9.8. Bà cảnh báo, đó chỉ là những thương vong đã được xác nhận và "số liệu thực tế còn cao hơn nhiều''.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn