MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Check in” ở làng Cầu Vồng - xứ sở thần tiên

Chùm ảnh của Việt Văn LDO | 07/02/2019 06:57
Một cái tên rất lãng mạn Rainbow Village (dịch ra là Làng Cầu Vồng) là ngôi làng bé nhỏ nhưng ít ai bỏ qua khi đặt chân đến Đài Trung thuộc Đài Loan (Trung Quốc).
 
 
 
 
 
 

Tôi đi tàu cao tốc từ Đài Bắc đi Đài Trung và chạy lên xe taxi đến làng trước khi hoàng hôn buông xuống. Và du khách có lẽ cũng thích chọn thời điểm này để check-in ngôi làng.

Hình ảnh tôi bắt gặp và ấn tượng nhất chính là anh chàng lãng tử ăn mặc như người hành tinh khác chơi đàn đầy đam mê và sẵn sàng nhiệt tình chụp ảnh cho du khách…

Và đây những bức tranh tươi trẻ tràn đầy năng lượng với gam màu nóng là chủ đạo.

Cô gái bán cà phê kể cho du khách nghe: Làng Caihongjuan (tên gốc của Rainbow village) từng là nơi cư ngụ tạm thời của những người lính vào những năm 40, 50 thế kỷ trước, và sau giải phóng, trở thành vùng đất sống của họ.

Ban đầu làng vắng tanh chỉ có 11 hộ dân, cuộc sống khá bình lặng êm đềm, nhưng cựu chiến binh Huang Yung-Fu một ngày đẹp trời lóe lên ý nghĩ tại sao không mặc cho ngôi làng một chiếc áo mới màu sắc hơn, tươi trẻ hơn bằng những nét cọ. Điều may mắn là Huang Yung-Fu được thừa hưởng gene nghệ thuật của bố ông vốn là một người vẽ rất giỏi và viết cũng tài.

Và hằng ngày người nghệ sĩ amatơ này miệt mài vẽ trên tường nhà, bờ rào quanh làng và ngay dưới mặt đất. Hơn 2 năm sau, cả ngôi làng được trang hoàng như xứ sở thần tiên của những câu chuyên cổ tích…

Đã có giai đoạn, chính quyền muốn giải tỏa ngôi làng để xây dựng những khu đô thị, nhà cao tầng mới, nhưng một nhóm sinh viên đã kêu gọi những tổ chức bảo vệ văn hóa và cuối cùng làng Cầu Vồng được bảo tồn, trở thành một trong những địa chỉ đỏ cần check-in khi đến Đài Trung và hằng năm đón hàng nghìn lượt khách du lịch tham quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn