MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chú chó Commander của vợ chồng Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP

Chó cưng của Tổng thống Biden cắn 7 mật vụ

Song Minh LDO | 26/07/2023 07:33

Chú chó cưng mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cắn 7 mật vụ trong khoảng 4 tháng, trong đó có một mật vụ phải nhập viện vì vết thương ở tay và chân.

Theo email nội bộ mà các nhà hoạt động bảo thủ có được, vụ việc nghiêm trọng nhất diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, khi chú chó cưng của ông Biden - chú chăn cừu Đức mới một tuổi được đặt tên là Commander - đi xuống cầu thang và cắn một đặc vụ đang khoanh tay ngồi ở phía dưới.

Commander đã cắn vào cánh tay và đùi của đặc vụ, gây “đau đớn đáng kể” và buộc đặc vụ phải che chắn cho mình bằng một chiếc xe kéo khi con chó “lại đuổi theo anh ta” - theo một email của Cơ quan Mật vụ Mỹ được nhóm giám sát Judicial Watch công bố hôm 25.7.

Đặc vụ này đã được văn phòng bác sĩ của Nhà Trắng gửi đến một bệnh viện địa phương và được cho nghỉ việc trong ba ngày sau vụ tấn công.

“Thật là một trò đùa… nếu không phải con chó của Nhà Trắng thì nó đã bị hạ gục rồi” - một người bạn viết thư cho đặc vụ bị thương, nói thêm rằng “chú chó cần được rọ mõm”.

Ông Biden nuôi Commander vào tháng 12.2021, vài tháng sau khi chú chó chăn cừu Đức lớn tuổi nhất của ông, Champ, chết ở tuổi 13. Trong khi đó, chú chó chăn cừu Đức khác của ông Biden có tên Major được gửi đến nhà của ông ở Delaware vì liên tục cắn các nhân viên mật vụ.

Sau vụ cắn mật vụ bị thương phải nhập viện, Commander cắn thêm sáu người nữa. Con chó cắn vào chân một sĩ quan khác một tuần sau đó, cắn đứt da tay của một đặc vụ vào tháng sau và cắn vào lưng một kỹ thuật viên tại nhà của ông Biden ở Delaware vào tháng 1.

“Gần như mọi quan chức trong phòng với tôi hôm nay đã nói về những sự cố cụ thể xung quanh con chó của tổng thống” - một thanh tra Sở Mật vụ đã viết cho các đồng nghiệp sau cuộc họp vào tháng 12.

Tất cả các sự cố do Judicial Watch báo cáo đều diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 10.2022 đến tháng 1.2023. Không rõ Commander có tấn công bất kỳ ai khác trong những tháng trước hay sau đó không, nhưng con chó vẫn tiếp tục sống trong Nhà Trắng.

Trong một email gửi cho hãng tin AP, Elizabeth Alexander, giám đốc truyền thông của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, đã hạ thấp tầm quan trọng của các vụ việc. Bà Alexander viết, Nhà Trắng là “môi trường căng thẳng” đối với thú cưng, đồng thời nói thêm rằng gia đình ông Biden đang “tìm mọi cách để cải thiện tình hình này cho mọi người”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn