MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc giải cứu nghẹt thở đội bóng nhí Thái Lan khỏi hang Tham Luang từng gây chấn động. Ảnh: ST.

Chuyện buồn một năm sau cuộc giải cứu thần kỳ đội bóng nhí Thái Lan

Hải Anh LDO | 28/12/2019 08:03

Một đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan qua đời vì nhiễm trùng máu mắc phải trong quá trình giải cứu đội bóng nhí Lợn Hoang năm 2018 khỏi hang Tham Luang.

Hải quân Hoàng gia Thái Lan thông tin hôm 27.12, một đặc nhiệm SEAL của hải quân Thái Lan tham gia cuộc giải cứu kịch tính ở hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai năm 2018 đã qua đời do nhiễm trùng máu mắc phải từ khi tham gia chiến dịch giải cứu. 

Thông tin cho biết, hạ sĩ quan Beiret Bureerak đã được điều trị nhưng tình trạng càng lúc càng trở nên tệ hơn. 

Hải quân Thái Lan không thông tin gì thêm về hạ sĩ quan  Beiret Bureerak.

Hạ sĩ quan Beiret Bureerak. Ảnh: RTN.

Trước đó, một người lính tham gia cứu hộ khác, cựu thợ lặn hải quân Trung sĩ Saman Kuman đã qua đời trong chiến dịch giải cứu 13 thành viên đội bóng Lợn Hoang. 

Ngày 23.6.2018, trợ lý huấn luyện viên đội Lợn Hoang Ekapol Chanthawong cùng với 12 cầu thủ nhí của đội bóng đã đi khám phá hang Tham Luang sau buổi tập. Tuy nhiên, mưa đột ngột và nước mưa tràn vào hang khiến họ bị mắc kẹt bên trong. 

May mắn thay, họ được tìm thấy sống sót sau 9 ngày mắc kẹt trong hang Tham Luang nhờ uống nước nhỏ giọt từ nhũ đá. Sau khi tìm thấy đội bóng nhí, một chiến dịch giải cứu kịch tính được triển khai với sự tham gia của các tình nguyện viên ở cả Thái Lan và nước ngoài.

Tới ngày 10.7, sau 18 ngày phi thường, toàn bộ 12 cầu thủ nhí và trợ lý huấn luyện viên được đưa ra ngoài an toàn. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn