MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phạm Hữu Đức Anh (thứ 2, từ trái sang) trong chuyến đi chơi ngày đầu năm 2024. Ảnh: NVCC

Chuyến đi chơi bão táp của chàng trai người Việt trong động đất Nhật Bản

Thanh Hà LDO | 03/01/2024 13:31

Chàng trai người Việt 28 tuổi Phạm Hữu Đức Anh đang làm việc tại công ty nhôm ở thành phố Oyabe, tỉnh Toyama, Nhật Bản đã cùng bạn bè trải qua ngày đầu năm mới 2024 trong giá lạnh, đói và kẹt tàu sau khi xảy ra động đất mạnh.

Trong kỳ nghỉ năm mới 2024, Đức Anh và một vài người bạn ở Nhật Bản cùng đi chùa ở Takaoka, sau đó di chuyển về quảng trường ở lâu đài Toyama dạo chơi.

Đang mải mê thăm thú, cả nhóm bất ngờ cảm nhận được rung lắc. Khi đó, Đức Anh nói đùa với bạn bè rằng: “Chắc là tàu chạy bên dưới gây ra rung lắc”.

Ngay sau đó, khoảng 16h10, rung lắc bắt đầu dữ dội hơn. “Cảm giác như đang đứng trên xe buýt đi qua chỗ xóc vậy” - Đức Anh chia sẻ.

Chàng trai 28 tuổi cho hay, rung lắc mạnh khiến "cây cối nghiêng ngả, chim chóc bay tứ tung”, nhà cửa rung dữ dội. Sau động đất, nước sông cũng chuyển từ màu trong vắt sang đục ngầu, kè đá 2 bên sông sạt lở.

Sang Nhật Bản làm việc gần 2 năm, đây là lần thứ 2 Đức Anh trực tiếp trải qua động đất ở Nhật Bản. Chàng trai người Việt chia sẻ: "Lần đầu trải qua động đất, tôi đang ở trong nhà, chỉ rung lắc vài giây nên khi đọc tin tức mới xác nhận là vừa có động đất. Lần này động đất lâu hơn, rung lắc kéo dài hơn".

Đức Anh cho biết, sau khi rung lắc qua đi, anh ra ga để đợi tàu quay về. Trong thời tiết lạnh giá khoảng 6 độ C, vừa đói vừa mệt, Đức Anh cùng nhóm bạn đợi mãi nhưng không có tàu. Sau đó, cả nhóm gọi hàng chục cuộc điện thoại tìm taxi người Việt để về nhà lúc 22h đêm.

Thành phố Oyabe, tỉnh Toyama nơi Đức Anh đang sinh sống cách tâm chấn của động đất Nhật Bản ngày 1.1.2024) khoảng 100 km.

Đức Anh cho hay: “Về tới phòng ở thì thấy không có thiệt hại gì nhiều bởi may là tôi để hết những món đồ dễ vỡ dưới mặt đất".

Chia sẻ với phóng viên Lao Động ngày 3.1, Đức Anh cho biết, nhịp sống ở Oyabe đã dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, tới thời điểm trả lời phỏng vấn, tàu vẫn chưa chạy lại ở khu vực Đức Anh sinh sống mà chỉ có xe buýt.

Sau chuyến đi chơi "bão táp" ngày đầu năm, dù đang trong kỳ nghỉ năm mới kéo dài từ ngày 30.12.2023 tới hết ngày 7.1.2024 nhưng Đức Anh không còn ý định đi chơi tiếp mà quyết định ở nhà tới hết kỳ nghỉ do lo ngại gián đoạn tàu xe.

“Tới hôm nay, vẫn còn vài dư chấn, lâu lâu lại rung lắc nên tôi đành ở nhà tới hết lễ” - Đức Anh chia sẻ.

Sau khi trải qua sự cố lần này, Đức Anh cảm thấy ngưỡng mộ người Nhật Bản khi họ luôn trong tâm thế sẵn sàng để ứng phó với những thảm họa thiên nhiên.

Chàng trai người Việt cũng ấn tượng với hình ảnh những người Nhật hướng dẫn trẻ em sơ tán ra cạnh quảng trường ở lâu đài Toyama trong trận động đất ngày đầu năm mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn