MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Falter (bên trái) và anh Branzuela (bên phải) chụp cùng tấm ván. Ảnh: AFP

Chuyện lạ: Tìm thấy tấm ván trôi gần nửa vòng trái đất sau 2 năm biến mất

HỒNG HẠNH LDO | 21/09/2020 17:19
Sau hơn 2 năm, anh Doug Falter bất ngờ tìm lại được tấm ván lướt sóng của mình ở Philippines, cách nơi nó biến mất 8.000km.

AFP đưa tin, hơn 2 năm sau khi tấm ván lướt sóng màu xanh nước biển biến mất trong vùng vịnh Waimea, Hawaii, Mỹ, anh Falter nhận được tin nhắn trên mạng xã hội rằng nó đã được tìm thấy ở đảo Sarangani, Philippines.

Anh Giovanne Brazuela, giáo viên tiểu học địa phương kiêm vận động viên lướt ván, đã rất vui khi tìm và trả lại nó cho anh Falter.

“Khi tôi nhìn thấy bức ảnh về nó, tôi không thể tưởng tượng được đây là sự thật. Tôi cứ nghĩ đó như một trò đùa vậy, vì tôi chắc chắn sẽ chẳng thể tìm lại được nó nữa” - AFP dẫn lời anh Falter.

Anh Brazuela đã mua tấm ván lướt sóng từ người hàng xóm với giá 40 USD và cho biết các ngư dân ở Philippines đã tìm thấy nó trôi trên biển vào tháng 8.2018 - 6 tháng sau khi anh Falter làm mất tấm ván ở vùng biển Hawaii.

Những người ngư dân nghĩ rằng nó bị rơi ra khỏi 1 chiếc du thuyền đi trên đảo và bán nó cho người hàng xóm của anh Brazuela với giá vài USD.

Dù vài tháng trôi dạt trên biển nhưng tên người thợ đóng ván ở Hawaii - Lyle Carlson - vẫn hiện rõ. Vì tò mò, anh Brazuela đã gõ tên này lên Facebook và gửi hình tấm ván cho Lyle Carlson. Người thợ đã đăng lên Instagram và gắn thẻ Falter.

“Hóa ra tấm ván này đến từ Hawaii. Tôi cũng thực sự không thể tin nổi. Ước mơ của tôi là học lướt sóng ở Hawaii”, anh Brazuela chia sẻ.

Sau khi trò chuyện qua Facebook, anh Falter dự định đến đảo Sarangani để nhận lại tấm ván lướt sóng và đổi cho anh Brazuela tấm ván dành cho người mới bắt đầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn