MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Yulia Skripal lần đầu trả lời phỏng vấn sau vụ nghi đầu độc. Ảnh: Reuters

Con gái cựu điệp viên Nga lần đầu xuất hiện trong cuộc phỏng vấn "đáng ngờ"

Ngọc Vân LDO | 24/05/2018 10:23
Yulia Skripal, con gái cựu điệp viên Sergei Skripal, lần đầu trả lời phỏng vấn báo chí sau vụ nghi đầu độc ở Salisbury, Anh.

"Về lâu dài, tôi hy vọng có thể trở về đất nước tôi" - Yulia nói.

Theo Reuters, Yulia Skripal trả lời phỏng vấn các nhà báo bằng tiếng Nga ở một địa điểm không xác định, sau đó nộp bản dịch viết tay bằng tiếng Anh và từ chối trả lời các câu hỏi.

"Sau 20 ngày hôn mê, tôi tỉnh dậy và được biết cả hai cha con tôi bị đầu độc" - Yulia nói. "Tôi vẫn cảm thấy khó khăn khi nói đến việc cả hai cha con tôi bị tấn công".

"Chúng tôi thật may mắn khi đều sống sót sau vụ ám sát này. Điều gây sốc là một chất độc thần kinh đã được sử dụng".

"Tôi được ra viện hôm 9.4 và tiếp tục điều trị, nhưng cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn khi tôi cố gắng đối mặt với những thay đổi tàn khốc cả về thể chất lẫn tinh thần".

Bản dịch viết tay được cho là của Yulia Skripal. Ảnh: Reuters

Yulia cho biết sẽ dành thêm thời gian để cha cô, ông Sergei Skripal, phục hồi hoàn toàn, và sau đó có lẽ sẽ về quê nhà.

"Tôi muốn chăm sóc và giúp cha tôi cho đến khi ông ấy khỏe hẳn. Về lâu dài, tôi hy vọng sẽ trở về quê hương".

"Tôi muốn giải quyết một số vấn đề trực tiếp và chọn cách gián đoạn quá trình phục hồi của tôi bằng tuyên bố ngắn này. Tôi đề nghị mọi người tôn trọng sự riêng tư của cha con tôi. Chúng tôi cần thời gian để bình phục và bình tâm trước tất cả những gì đã xảy ra".

"Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Nga tại Anh, nhưng hiện tại tôi không muốn sử dụng sự giúp đỡ này".

Sau khi cuộc phỏng vấn được đưa ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố với RT: "Chúng tôi muốn Yulia Skripal biết rằng, không một ngày nào trôi qua mà Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ quán Nga tại London không cố gắng tiếp cận cô ấy, với mục đích chính là đảm bảo rằng cô ấy không bị ngăn cản ý chí, không bị ai đó mạo danh, để có những thông tin đầu tiên về tình trạng của cha con cô ấy".

Đại sứ quán Nga tại Anh hoan nghênh cuộc phỏng vấn, tuyên bố: "Chúng tôi vui mừng khi thấy Yulia Skripal còn sống và khỏe mạnh. Nhưng đoạn video trả lời phỏng vấn và bản viết tay một lần nữa khiến các nhà ngoại giao Nga quan ngại. Chúng tôi một lần nữa yêu cầu London cho tiếp cận lãnh sự với Yulia để đảm bảo rằng cô ấy không phải chịu sức ép nào đó để đưa ra tuyên bố".

Ngày 4.3.2018, Yulia Skripal và cha cô Sergei Skripal, cựu điệp viên Nga bị phát hiện bất tỉnh trên ghế băng ở công viên tại Salisbury. Anh cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cha con Skripal bằng chất độc thần kinh cực độc Novochik, Nga phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn