MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hamza bin Laden được coi là "Thái tử Thánh chiến". Ảnh: Telegraph

Con trai Osama bin Laden nguy hiểm cỡ nào mà Mỹ treo thưởng triệu đô?

Ngọc Vân LDO | 03/03/2019 19:10

Con trai trùm khủng bố Osama bin Laden và là con rể của kẻ không tặc vụ 11.9 hiện là kẻ thù số 1 của Bộ Ngoại giao Mỹ, với mức treo thưởng 1 triệu USD cho ai bắt được y.

Hamza bin Laden đang nổi lên như một thủ lĩnh quyền lực của al-Qaeda, tiếp tục sứ mệnh của cha và là nguồn năng lượng trẻ trung của mạng lưới khủng bố mà Osama bin Laden từng cầm đầu.

Mỹ đã treo thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt được Hamza bin Laden - người được gọi Thái tử Thánh chiến, một ngôi sao đang lên của al-Qaeda.

Mỹ cho biết, con trai Osama bin Laden đang nổi lên là một thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda sau khi tung ra một loạt lời hô hào tấn công phương Tây.

Là con trai của kẻ khủng bố khét tiếng nhất thế giới và là con rể của Mohamed Atta - kẻ không tặc vụ 11.9, Hamza bin Laden được xem là một công cụ tuyên truyền mạnh mẽ của al-Qaeda.

Các nhà phân tích cho biết nhóm này đang cố gắng tận dụng sự diệt vong của IS để một lần nữa trở thành nhóm thánh chiến khét tiếng thế giới.

Nhưng một mình “dòng dõi” của Hamza có thể không đủ để đưa y lên vị trí thủ lĩnh của tổ chức. “Việc Hamza có thể được lựa chọn hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng y đã trở nên nổi bật hơn trong các hoạt động truyền thông của nhóm trong 3 năm qua” - Tore Hamming, một chuyên gia về chiến binh thánh chiến tại Viện Đại học Châu Âu nhận xét.

Họ của Hamza là một lợi thế lớn. Bố của y, Osama bin Laden, vẫn được tôn thờ đáng kinh ngạc trong phong trào thánh chiến, không chỉ ở al-Qaeda mà rộng hơn. Hamza luôn được cha mình ưu ái và được những người cao cấp nhất của al-Qaeda chăm sóc - tờ New Zealand Herald dẫn lời ông Hamming cho hay.

Hamza bin Laden được cho là khoảng 30 tuổi và có thể đang lẩn trốn ở Afghanistan - theo giới chức phương Tây.

8 năm sau khi Osama bin Laden bị bắn chết trong cuộc đột kích ở Abbottabad, Pakistan, Mỹ giờ đang treo thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin để bắt Hamza.

Hamza được cho là người con thứ 15 trong số 20 con của Osama bin Laden. Hồi nhỏ, Hamza sống cùng cha mẹ, lúc đầu ở Saudi Arabia, sau đó ở Sudan và Afghanistan. Sau vụ khủng bố 11.9, khi Osama bin Laden trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới, một số người vợ của Osama và các con, trong đó có Hamza, chuyển đến Iran sinh sống vì sự an toàn.

Những bức thư tìm được trong dinh thự ở Abbottabad sau cuộc đột kích tiêu diệt Osama vào tháng 5.2011 cho thấy Hamza có mối quan hệ gần gũi và muốn đi theo con đường của cha. Osama cũng có ý để Hamza nối nghiệp.

Đã có lúc Hamza phàn nàn về việc “sống sau song sắt” và muốn gia nhập cuộc thánh chiến của cha chống phương Tây. “Điều thực sự làm tôi buồn là các quân đoàn thánh chiến đã lên đường và tôi thì không thể tham gia cùng họ” - Hamza viết.

Sau khi Osama bị tiêu diệt, Hamza rời khỏi Iran nhưng không sống trong dinh thự của cha. Thay vào đó, Hamza được cho là sống trong một ngôi nhà an toàn riêng biệt và sau đó được đưa sang Qatar để học.

Hamza thề sẽ trả thù cho cái chết của cha. “Nếu các người nghĩ tội ác mà các người gây ra ở Abbottabad không bị trả giá thì các người đã nhầm” - Hamza cảnh báo trong một đoạn ghi âm.

Địa vị của Hamza trong al-Qaeda được nhấn mạnh khi y được thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri giới thiệu là một “con sư tử”. Phả hệ thánh chiến của Hamza càng có giá trị hơn khi y kết hôn với con gái của Mohammed Atta, kẻ không tặc hàng đầu vụ 11.9.

Trong một đoạn ghi âm năm 2015, Hamza kêu gọi chiến binh thánh chiến ở Syria tập hợp, nói rằng cuộc chiến sẽ mở đường “giải phóng Palestine”. Y cũng kêu gọi lật đổ hoàng gia Saudi Arabia. Saudi Arabia tuyên bố sẽ tước quyền công dân của Hamza hôm 1.3.

Tuy nhiên, số tiền Mỹ treo thưởng cho ai cung cấp thông tin để bắt được Hamza vẫn thấp hơn nhiều so với khoản thưởng để bắt những nhân vật khác của al-Qaeda - ông Daniel L Byman, Viện Brookings, cho hay.

Al-Zawahiri, người được Mỹ treo thưởng 36 triệu USD, chắc chắn vẫn là thủ lĩnh của al-Qaeda - ông Byman nói.

“1 triệu USD là khoản tiền thưởng lớn, nhưng không là gì so với những khoản treo thưởng với Osama bin Laden hay những nhân vật cấp cao trước đó của al-Qaeda. Có điều là không mấy ai biết nhiều về Hamza. Y còn rất trẻ, phần lớn thời gian lẩn trốn ở Iran, và cũng không có uy tín lớn như những nhân vật khác” - ông Byman nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn