MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công dân Anh Gavin Wheeldon. Ảnh: SEAG.

Công dân Anh kể trải nghiệm trong khu cách ly ở Sơn Tây

Thanh Hà LDO | 18/03/2020 12:33
Công dân Anh Gavin Wheeldon kể lại trải nghiệm trong khu cách ly của Việt Nam ở Sơn Tây, Hà Nội từ ngày 14.3 ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội trên chuyến bay từ London, Anh. 

"5 giờ sáng - tôi đáp xuống sân bay Nội Bài của Hà Nội với tất cả hi vọng về một cuộc sống mới ở đất nước tôi yêu mến. Cuối cùng tôi đã thực hiện được điều đó. Ngay khi rời khỏi máy bay, chúng tôi đã được tập trung để hoàn thành tờ khai y tế. Ai nấy đều được sát khuẩn và tất cả nhân viên đều mặc đồ bảo hộ. Mọi thứ hiện ra trước mắt đều rất thật chứ không còn là việc nhìn thấy trên tin tức nữa" -  Gavin Wheeldon mở đầu dòng chia sẻ, Tờ South East Asia Globe viết.

Anh kể rằng, mỗi người đều phải đợi để nộp hộ chiếu. "Bất chợt, tôi thấy mình quá may mắn vì đã điền vào tờ khai online nên đã không phải xếp hàng dài. Sau đó, tôi phải khai thêm một số mẫu nữa. Cuối cùng, họ lấy mẫu dịch từ họng và mũi của tôi rồi ra hiệu để tôi ngồi nghỉ một khu vực chỉ định" -  Gavin Wheeldon cho biết thêm. 

"Khoảng 4-5 giờ sau, chúng tôi được thông báo là có 2 phương án, một là nhận lại hộ chiếu và mua vé một chuyến bay khác hoặc nhập cảnh vào Việt Nam và cách ly 14 ngày. Mọi thứ đều miễn phí nếu chúng tôi có kết quả là âm tính, ngược lại, nếu dương tính, người nước ngoài sẽ phải thanh toán chi phí điều trị. Người có quốc tịch Việt Nam sẽ được điều trị miễn phí" - công dân người Anh cho biết.

Cũng trong khoảnh khắc này, Gavin Wheeldon có những xúc cảm rất đặc biệt: "Khi mọi người phàn nàn và bắt đầu hỏi tới tấp, tôi thấy rất thông cảm cho người phiên dịch. Cô ấy ở đây để giúp chúng tôi. Đột nhiên, tất cả trở nên rất đậm tình người, chúng tôi là những vị khách ở một đất nước đang cố gắng làm hết sức để bảo vệ mình và dành cả điều ấy cho chúng tôi. Một điều rất tốt đẹp của Việt Nam". 

Sau đó, tất cả người Việt trên chuyến bay đều tình nguyện vào khu cách ly. Những người nước ngoài - 4 người phương Tây hoàn toàn không biết nhau - phải lựa chọn giữa đi hay ở và họ chọn ở lại.

Họ được đưa tới khu cách ly trong doanh trại mà họ được báo trước là khá xa. "Sân bay thì hỗn loạn nhưng việc cách ly được tổ chức rất quy củ. Điều đó chứng tỏ rằng, khi phần còn lại của thế giới còn đang chờ đợi thì Việt Nam đã sẵn sàng", Gavin Wheeldon nhận định. 

Khi nhận phòng, anh ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, với hàng rào, sân tập và những cánh đồng xa xa thấp thoáng nông dân đang làm việc. "Điều kiện tốt hơn nhiều so với tôi mong đợi" - du khách người Anh tự nhủ.

Bốn người phương Tây chung một phòng, với 10 giường tầng quân sự. Sáng hôm sau, họ được phục vụ bánh mỳ cho bữa sáng. Gavin Wheeldon cũng được một quân nhân Việt Nam mua giúp một thẻ sim. "Tôi muốn trao anh ấy tiền tip vì sự giúp đỡ của anh ấy nhưng anh từ chối, chỉ lấy tiền sim" - anh kể. 

Công dân người Anh cũng cho biết, người phiên dịch đến khá sớm và hỏi han về thời gian anh và những người khác ở trong khu cách ly. "Cô ấy nói rằng mình không đến từ đại sứ quán nào cả, chỉ tình nguyện làm việc ở đây. Cô ấy đã mạo hiểm để giúp chúng tôi" - anh nói. 

Trong "nhật ký" về khu cách ly của Việt Nam, công dân người Anh cũng cho biết, những người lính đang làm việc không biết mệt mỏi để dọn vệ sinh, khử trùng các phòng hàng ngày, ghi lại nhiệt độ cơ thể của những người cách ly. 

"Họ ở đây để giúp đỡ đất nước của họ", "họ rất thân thiện và chu đáo" là những lời ca ngợi mà công dân người Anh dành cho những người lính trong khu cách ly.

"Cho đến nay, việc ở đây khiến tôi cảm thấy như đi nghỉ chứ không phải ở trong khu cách ly nữa. Khi về phòng riêng, chúng tôi chia sẻ đồ ăn vặt, hoa quả và bắt đầu nhận đồ tiếp tế từ bên ngoài gửi vào" - Gavin Wheeldon cho biết. 

Cuối những dòng chia sẻ, Gavin Wheeldon nói rằng,  tình hình ở trong khu cách ly vẫn ổn dù có khả năng sẽ có những thay đổi. Dù vậy, anh tin tưởng: "Có một điều rõ ràng là Việt Nam đang cố gắng hết sức để giữ an toàn cho tất cả mọi người". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn