MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cú lừa chấn động gây hậu quả khôn lường ngày Cá tháng Tư

Chí Long LDO | 01/04/2024 06:55

Nhiều trò đùa mất kiểm soát trong dịp Cá tháng Tư có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài chính và ảnh hưởng diện rộng.

"Tôi thề tôi chưa chết"

Theo Reader's Digest, năm 1708, tác giả Jonathan Swift của Gulliver's Travels đã dàn dựng một trò đùa Cá tháng Tư hoành tráng bằng cách giả làm một nhà chiêm tinh tên Isaac Bickerstaff. Ông đã đưa ra hàng loạt lời tiên đoán, trong đó có việc nhà chiêm tinh học nổi tiếng lúc bấy giờ - John Partridge sẽ qua đời vào ngày 29 tháng 3.

Ngày 30.3, Swift tạo cơn sốt bằng cách dùng tài khoản ẩn danh để chia sẻ về cái chết của John Partridge. Và đến ngày 1.4, nhiều người đã gõ cửa nhà Partridges để dự tang lễ.

Tất nhiên, Partridge vẫn sống khỏe mạnh, nhưng trong suốt quãng đời còn lại, ông luôn phải khẳng định mình chưa chết. 7 năm sau, ông qua đời mà chưa thể tìm ra danh tính thật sự của Isaac Bickerstaff, kẻ đã "chơi khăm" mình.

Bảo tàng khoa học xác nhận ngày tận thế

William Castellini là đại diện truyền thông của Viện Franklin ở Philadelphia vào năm 1940. Để gây chú ý nhân dịp Cá tháng Tư, Castellini đã gửi thông báo đến đài phát thanh địa phương về ngày tận thế.

Viện Franklin ở Philadelphia. Ảnh: Tripadvisor

Tuyên bố có đoạn viết: “Các nhà khoa học dự đoán rằng thế giới sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ chiều ngày mai. Đây không phải là trò đùa Cá tháng Tư. Có thể xác nhận lại từ Wagner Schlesinger, giám đốc Cung thiên văn Fels của thành phố này".

Dĩ nhiên, chẳng có điều gì xảy ra trong "ngày tận thế" đó. Và Castellini đã bị cách chức vì khiến hàng nghìn người tại địa phương hoang mang vì vụ việc.

Nói đùa Thị trưởng qua đời

Thomas Menino là Thị trưởng thứ 53 của Boston (Massachusetts, Hoa Kỳ). Vào ngày Cá tháng Tư năm 1986, hai MC chương trình phát thanh Opie và Anthony đã nói đùa rằng ông bị mưu sát.

Ở thời điểm đó, Thomas Menino đang trên máy bay nên không ai có thể xác minh vụ việc. Nhiều dân chúng đã tin tưởng và chương trình và tỏ lòng đau xót về cái chết của ngài Thị trưởng.

Khi xuống máy bay, Thomas Menino thấy tin mình đã chết tràn ngập khắp nơi và nổi cơn thịnh nộ. Ông yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang lập hình phạt đài phát thanh.

Bất chấp lời xin lỗi từ phía nhà đài, Giám đốc sản xuất chương trình và 2 MC đều bị sa thải, chương trình cũng bị ngưng phát sóng một thời gian.

Phát hiện tàu Titanic

Năm 2001, một DJ ở Anh đã quyết định chơi khăm người hâm mộ của mình vào ngày 1 tháng 4 bằng cách phát sóng trực tiếp và chia sẻ rằng mình nhìn thấy một con tàu trông giống tàu Titanic từ vách đá ở Beachy Head thuộc phía đông Sussex.

Hàng trăm người đã tin lời anh và đi bộ đến vách đá để nhìn con tàu không có thật này. Kết quả, dòng người đổ về khiến vách đá bị nứt và rơi xuống biển vài ngày sau đó.

Một mỏm đá đã bị vỡ, rơi xuống biển vì tin đồn gần đó có tàu giống Titanic. Ảnh: X

Thả Mic

Năm 2016, Google đã thực hiện một trò đùa Cá tháng Tư bằng cách thêm nút “thả mic” (mic drop - treo máy) vào trình duyệt email. Khi được nhấp vào, một ảnh gif sẽ được gửi tới người dùng email và cuộc trò chuyện bằng email bị vô hiệu hóa ngay lập tức.

Trên thực tế, Google chỉ tắt cửa sổ trình duyệt và điều này không gây hại cho người dùng. Tuy nhiên, nút "thả mic" nằm ngay cạnh núi "gửi" email, nên một số người đã không may gửi nút "thả mic" cho nhiều người, bao gồm cả sếp, khách hàng, gia đình...

Mặc dù Google đã vô hiệu hóa nút này nhưng thiệt hại vẫn xảy ra. Thậm chí, có người báo cáo rằng mình bị đuổi việc vì trò đùa tưởng như vô hại này.

Vật thể bay không xác định hạ cánh xuống trái đất

Vào ngày 1.4.2010, một tờ báo ở Jordan đăng bài khẳng định một UFO (vật thể bay không xác định) đã hạ cánh gần thị trấn Jafr.

Biết tin, Thị trưởng của Jafr đã nhanh chóng ra lệnh sơ tán 13.000 người, gây nên rắc rối và thiệt hại không hề nhỏ. Đối mặt với khả năng bị kiện, nhân viên tờ báo này đã công khai xin lỗi và nói rằng họ chỉ có ý giải trí chứ không muốn dọa nạt mọi người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn