MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thục phi Văn Tú được gả cho Hoàng đế Phổ Nghi từ năm 13 tuổi. Ảnh chụp màn hình

Cuộc đời người phụ nữ đệ đơn ly hôn vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc

Thanh Hà LDO | 24/11/2023 17:07

Thục phi Văn Tú - người vợ lẽ không được yêu thương của Phổ Nghi - vị vua cuối cùng của triều đại nhà Thanh cũng như của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc - đã trở thành một nhà giáo, biên tập viên và cuối cùng chết trong nghèo khó.

Thục phi Văn Tú (1909-1953) sinh ra trong một gia đình dòng dõi lâu đời nhưng gia cảnh nghèo khó. Bà học giỏi và được chọn làm vợ thứ 2 của Hoàng đế Phổ Nghi năm bà 13 tuổi. Bà được phong làm thục phi, tước hiệu chỉ thấp hơn Hoàng hậu Uyển Dung.

Theo SCMP, Hoàng đế Phổ Nghi thích ở bên cạnh Hoàng hậu Uyển Dung hơn nên Thục phi Văn Tú thường dành cả ngày để đọc sách, nghiên cứu hoặc dạy các cung nữ đọc và viết.

Hoàn cảnh của Thục phi Văn Tú cũng không thay đổi nhiều sau khi các thành viên hoàng gia phải rời khỏi Tử Cấm Thành năm 1924.

Trong biệt thự thuê ở Thiên Tân, Hoàng đế Phổ Nghi và Hoàng hậu Uyển Dung chung sống ở tầng 1 trong khi Thục phi chung sống cùng tầng với người hầu.

Hoàng đế Phổ Nghi vẫn phớt lờ Thục phi Văn Tú ngay cả khi bà tìm cách thu hút sự chú ý của ông bằng cách tự tử.

Tới tháng 8.1931, Thục phi Văn Tú quyết định ra đi. Thông qua luật sư của mình, bà gửi giấy ly hôn Hoàng đế Phổ Nghi. Sau nhiều tuần, Hoàng đế Phổ Nghi đồng ý ly hôn và thủ tục hoàn tất vào tháng 10 cùng năm.

Sau khi ly hôn, Thục phi Văn Tú đổi tên và tiếp tục cuộc sống bình thường. Bà trở thành giáo viên dạy tiếng Trung và hội họa truyền thống Trung Quốc tại một trường học ở Bắc Kinh.

Thục phi Văn Tú qua đời ở tuổi 44 vì đau tim. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, việc bà bị loại khỏi vai trò cựu phi tần của hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh đã thu hút sự chú ý của báo giới, nhiều phóng viên tìm đến trường và bà buộc phải nghỉ việc.

Bà đã thay đổi nơi ở nhiều lần vì mọi người luôn nhận ra bà là cựu phi tần của hoàng đế. Cuối cùng, khi cạn tiền, bà thậm chí còn phải bán thuốc lá trên đường phố để mưu sinh.

Năm 1947, bà tìm được việc làm biên tập viên cho tờ báo tiếng Trung North China Daily. Ít lâu sau, bà kết hôn với một doanh nhân, họ hàng của chủ tờ báo, và trở thành bà nội trợ.

Năm 1949, Văn Tú và chồng không rời Bắc Kinh. Trước những biến động của thời cuộc, chồng bà được giao làm công việc quét dọn. Cặp đôi sống lặng lẽ trong hoàn cảnh rất khiêm tốn.

Ngày 17.9.1953, Thục phi Văn Tú, 44 tuổi, qua đời tại nhà vì đau tim. Đồng nghiệp của chồng bà đã làm một chiếc quan tài thô sơ bằng gỗ và chôn cất cựu phi tần của vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc trong ngôi mộ của một người nghèo cách Tử Cấm Thành vài km về phía bắc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn