MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, đã bị cảnh sát tạm giữ vì đe dọa tự sát. Ảnh: AFP

Cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump bị bắt giữ

Phương Linh LDO | 28/09/2020 11:53

Cựu quản lý chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, Brad Parscale, đã bị cảnh sát giam giữ hôm 27.9 vì đe dọa tự sát.

Bloomberg đưa tin, cảnh sát thành phố Fort Lauderdale, tiểu bang Florida, Mỹ cho biết, họ đã đến nhà ông Brad Parscale, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, vào khoảng 16h ngày 27.9 (theo giờ địa phương) sau khi nhận được cuộc gọi tới 911 thông báo về một người đàn ông có vũ khí đang nhốt mình trong nhà và đe dọa tự sát. Vợ ông Parscale nói với các sĩ quan cảnh sát rằng, chồng bà sở hữu nhiều loại súng.

Cảnh sát cố gắng tiếp cận ông Parscale và thuyết phục ông rời khỏi nhà. Ông ta đã bị tạm giam theo Đạo luật Baker, một đạo luật của Florida cho phép cảnh sát giam giữ những người có khả năng gây hại cho bản thân hoặc người khác.

Cảnh sát cho biết, ông Parscale, 44 tuổi, cũng đã được đưa đến Trung tâm Y tế Broward.

Phát biểu về vụ việc, người phát ngôn của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, Tim Murtaugh, đã ngay lập tức đổ lỗi cho các đối thủ chính trị của Tổng thống khi tuyên bố: “Các cuộc tấn công cá nhân từ các đảng viên Dân chủ và các ''RINO'' bất mãn đã đi quá xa, và họ nên tự xấu hổ về những gì đã gây ra cho người đàn ông này và gia đình anh ta”.

"RINO" là từ viết tắt của "Republicans in Name Only", một thuật ngữ mà ông Donald Trump và những người ủng hộ ông sử dụng để chỉ các đảng viên Cộng hòa công khai chống lại Tổng thống.

Ông Donald Trump đã thay thế vị trí quản lý của Brad Parscale đối với chiến dịch của mình vào tháng 7, sau một cuộc vận động tranh cử diễn ra ở thành phố Tulsa, tiểu bang Oklahoma, nhưng không thu hút được nhiều người quan tâm.

Ngay sau tuyên bố của phát ngôn viên Murtaugh, bà Stephanie Alexander, tham mưu trưởng chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đã gửi cho các trợ lý một tin nhắn yêu cầu họ tránh mọi bình luận của công chúng về vụ việc của Parscale và triệu tập một cuộc họp toàn thể nhân viên vào 9h sáng 28.9.

"Brad Parscale là một thành viên có năng lực và được yêu mến trong nhóm của chúng tôi... Chúng tôi đang nghĩ về anh ấy và ủng hộ anh ấy trong thời gian này. Vào thời điểm này, chúng tôi phải tôn trọng quyền riêng tư của Parscale và gia đình anh ấy. Vui lòng tránh bình luận công khai về sự việc", Bloomberg trích dẫn nội dung tin nhắn của bà Stephanie Alexander.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn