MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu tổng thống Obama. Ảnh: AFP.

Cựu Tổng thống Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd

Hải Anh LDO | 30/05/2020 11:20
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng về cái chết của George Floyd rằng, điều này không nên là "bình thường" ở Mỹ năm 2020. 

Cựu Tổng thống Obama chia sẻ "nỗi thống khổ" mà nhiều người cảm nhận về cái chết của George Floyd - nam giới người da đen chết sau khi cảnh sát bắt giữ ở Minnesota, theo NPR.

Ông Obama nêu trong thông cáo hôm 30.5 rằng, vụ việc của George Floyd, "không nên là "bình thường" vào năm 2020 ở Mỹ  trong bối cảnh các cuộc biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ.  

"Nó không thể là "bình thường". Nếu chúng ta muốn con em chúng ta lớn lên ở một quốc gia sống với lý tưởng cao nhất, chúng ta có thể và phải trở nên tốt hơn" - ông Obama viết.

Ông Barack Obama đăng thông cáo về cái chết của George Floyd trên Twitter. Ảnh chụp màn hình.

Ông Barack Obama - tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ - nói rằng, điều này liên quan tới việc nhiều người ở Mỹ muốn cuộc sống trở lại "bình thường" sau khi đối mặt với đại dịch COVID-19.

Nhưng, ông viết, "bị đối xử khác biệt về chủng tộc là "bình thường" bi thảm, đau đớn và cực kỳ khó chịu" với hàng triệu người Mỹ.

Tổng thống thứ 44 của Mỹ nói rằng, sự khác biệt này xảy ra cho dù là "trong hệ thống y tế hay tương tác với hệ thống tư pháp hình sự hoặc khi tản bộ trên phố hay khi chỉ đang ngắm những con chim trong công viên". 

Theo ABC News, 2 điều sau mà ông Obama đề cập dường như muốn phản ánh lại việc Ahmaud Arbery - thanh niên da đen 25 tuổi, bị 2 người đàn ông da trắng bắn chết khi đang chạy bộ ở Georgia hồi tháng Hai và một sự cố ở Công viên Trung tâm thành phố New York tuần này khi một phụ nữ da trắng báo cảnh sát vì một nam giới người da đen yêu cầu cô xích chó của cô lại.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sau đó cũng chia sẻ loạt bài đăng trên Twitter về cái chết của George Floyd. Trong số bài đăng, phu nhân ông Obama viết: "Giống như rất nhiều bạn, tôi đau đớn vì những bi kịch gần đây và bởi chúng dường như không bao giờ ngừng lại. Ngay lúc này, đó là George, Breonna và Ahmaud. Trước đó, đó là Eric, Sandra và Michael. Nó cứ tiếp tục và tiếp tục và tiếp tục". Bài đăng kèm một bức tranh vẽ George Floyd với dòng chữ "Công lý cho George".

Vợ ông Barack Obama đăng chia sẻ kèm bức tranh vẽ George Floyd với dòng chữ “Công lý cho George“. Ảnh chụp màn hình.

Cái chết của George Floyd xảy ra sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi đầu tuần này. Đoạn video lan truyền cho thấy một sĩ quan, được xác định là Derek Chauvin, đè đầu gối vào cổ Floyd đang nằm trên mặt đất. Khi đó, Floyd nói rằng: "Tôi không thể thở được".

Cựu cảnh sát Chauvin đã bị buộc tội giết người cấp độ ba vào chiều 29.5. Tất cả 4 cảnh sát liên quan tới vụ việc đã bị sa thải và cuộc điều tra đang tiếp diễn.

Cái chết của thanh niên da màu George Floyd khi bị cảnh sát giam giữ đã dẫn đến làn sóng phản đối khắp nước Mỹ. Các cuộc biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố trong đó có Minneapolis, nơi bạo lực đã nổ ra nhiều đêm trong tuần này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn