MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà cửa bị san phẳng ở Marrakesh, Morocco sau trận động đất ngày 8.9.2023. Ảnh: Xinhua

Đã có ít nhất hơn 2.000 người thiệt mạng do động đất ở Morocco

Khánh Minh LDO | 10/09/2023 07:18

Trận động đất ở Morocco đã khiến ít nhất hơn 2.000 thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề cho thành phố cổ Marrakech.

Theo Reuters, những người sống sót sau trận động đất ở Morocco đã tụ tập qua đêm ngoài trời trên dãy núi High Atlas hôm 9.9, một ngày sau trận động đất kinh hoàng nhất đất nước trong hơn 6 thập kỷ khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.

Mọi người vẫn đang tìm kiếm những người sống sót bị chôn vùi trên sườn núi, nơi những ngôi nhà bằng gạch bùn, đá và gỗ thô bị nứt và các tháp nhà thờ Hồi giáo bị lật đổ sau trận động đất xảy ra vào cuối ngày 8.9. Thành phố cổ lịch sử Marrakech cũng bị thiệt hại nặng nề.

Đống đổ nát ở Marrakesh sau động đất. Ảnh: Xinhua

Bộ Nội vụ cho biết, tính đến ngày 9.9, ít nhất 2.012 người đã thiệt mạng và 2.059 người bị thương, trong đó có 1.404 người trong tình trạng nguy kịch. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ 6,8 độ richter với tâm chấn cách Marrakech khoảng 72 km về phía tây nam.

Tại làng Amizmiz gần tâm chấn, các nhân viên cứu hộ đang thu dọn đống đổ nát bằng tay không. Đống đổ nát chắn ngang những con đường hẹp. Bên ngoài bệnh viện, khoảng 10 thi thể được phủ chăn trong khi người thân đau buồn đứng gần đó.

Một chiếc xe bị mảng gạch rơi trúng. Ảnh: Xinhua

Nhân chứng Mohamed Azaw cho biết: “Khi tôi cảm thấy mặt đất rung chuyển dưới chân mình và ngôi nhà nghiêng đi, tôi vội vàng đưa các con ra ngoài. Nhưng hàng xóm của tôi không may mắn như thế, không ai còn sống cả. Hai cha con được phát hiện đã chết và họ vẫn đang tìm kiếm hai mẹ con".

Ở Amizmiz, một hàng dài người xếp hàng bên ngoài cửa hàng duy nhất mở cửa.

Người dân phải ngủ ngoài trời ở Ouarzazate, đêm 9.9.2023. Ảnh: Xinhua

Gần như tất cả nhà cửa ở khu vực Asni, cách Marrakech khoảng 40 km về phía nam, đều bị hư hại và dân làng ngủ qua đêm ngoài trời.

Montasir Itri, một cư dân ở Asni, cho biết cuộc tìm kiếm những người sống sót đang được tiến hành.

"Hàng xóm của chúng tôi đang ở dưới đống đổ nát và mọi người đang nỗ lực giải cứu họ bằng các phương tiện sẵn có trong làng" - ông nói.

Làng Tansghart ở khu vực Ansi, bên sườn thung lũng nơi con đường từ Marrakech đi lên High Atlas, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Những ngôi nhà xinh đẹp một thời bám vào sườn đồi dốc đã bị nứt nẻ do mặt đất rung chuyển.

Một người dân ngồi trước ngôi nhà bị hư hại ở Marrakesh, ngày 9.9.2023. Ảnh: Xinhua

Abdellatif Ait Bella, một công nhân, nằm trên mặt đất, hầu như không thể cử động hay nói chuyện, đầu được băng bó vì vết thương do các mảnh vụn rơi xuống.

Saida Bodchich, vợ anh, nói: “Chúng tôi không có nhà để đưa anh ấy đến và không có thức ăn kể từ hôm qua. Chúng tôi không thể trông cậy vào ai ngoài Chúa”.

Những chấn động được cảm nhận ở xa như Huelva và Jaen ở miền nam Tây Ban Nha. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 300.000 người bị ảnh hưởng ở Marrakech và các khu vực lân cận.

Morocco tuyên bố 3 ngày quốc tang, trong đó quốc kỳ sẽ được treo rủ trên toàn quốc.

Khung cảnh tan hoang sau động đất. Ảnh: Xinhua

Lực lượng vũ trang Morocco sẽ triển khai các đội cứu hộ để cung cấp nước uống sạch, thực phẩm, lều và chăn cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Thổ Nhĩ Kỳ - nơi trận động đất mạnh hồi tháng 2 giết chết hơn 50.000 người - nằm trong số các quốc gia bày tỏ tình đoàn kết và đề nghị hỗ trợ.

Algeria - quốc gia đã cắt đứt quan hệ với Morocco vào năm 2021 sau khi căng thẳng leo thang giữa các quốc gia về cuộc xung đột Tây Sahara - cho biết sẽ mở không phận cho các chuyến bay nhân đạo và y tế.

Trận động đất được ghi nhận ở độ sâu 18,5 km - thường có sức tàn phá lớn hơn các trận động đất sâu hơn có cùng cường độ. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, đây là trận động đất nguy hiểm nhất ở Morocco kể từ năm 1960 - khi trận động đất thời đó đã khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng.

Marrakech sẽ đăng cai tổ chức các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) từ ngày 9.10.

Người phát ngôn của IMF, khi được hỏi về các cuộc họp đã được lên kế hoạch, cho biết: “Trọng tâm duy nhất của chúng tôi lúc này là người dân Morocco và chính quyền đang đối phó với thảm kịch này”.

Được tin trận động đất xảy ra ngày 8.9.2023 tại Ighil, Vương quốc Morocco khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 9.9.2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Quốc vương Morocco Mohamed VI; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Aziz Akhannouch; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Thượng viện Naam Miyara và Chủ tịch Hạ viện Rachid Talbi Alami.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và Kiều dân Morocco Nasser Bourita.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn