MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thương vong lớn sau vụ đánh bom xe cứu thương ở Kabul. Ảnh: AP

Đánh bom xe cứu thương làm 180 người thương vong ở Afghanistan

H.L LDO | 27/01/2018 20:47
Ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương trong ngày 27.1 khi các phần tử Taliban kích nổ một xe cứu thương chứa đầy chất nổ ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan

Theo Stars and Stripes, vụ đánh bom tự sát này là vụ tấn công thứ 3 ở Afghanistan trong vòng một tuần gần đây và cho thấy tình hình an ninh đang căng thẳng ở nước này. 

Basir Mujahid, người phát ngôn của cảnh sát Kabul cho biết, chiếc xe cứu thương đã vượt qua một trạm kiểm soát tại khu vực an ninh nghiêm ngặt gần quảng trường Sadarat, thủ đô Kabul sau đó dừng ở trạm kiểm soát thứ hai và phát nổ. 

Vụ việc xảy ra vào giờ ăn trưa và người dân tập trung đông trên đường phố. 

"Hầu hết các nạn nhân là dân thường. Đây là cuộc tấn công đẫm máu cướp đi sinh mạng của nhiều phụ nữ, trẻ em, những người buôn bán gần đó cũng như các du khách", ông Basir Mujahid nói. 

Ông Dejan Panic, điều phối viên của một tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận tại Kabul, mô tả hiện trường vụ tấn công như một vụ thảm sát đẫm máu. 

Taliban nhận trách nhiệm về vụ tấn công khiến ít nhất 180 người thương vong này. Nhóm phiến quân tuyên bố vụ đánh bom nhắm vào một tòa nhà do Bộ Nội vụ và Hội đồng Hòa bình tối cao (HPC) sử dụng. HPC là cơ quan được thành lập năm 2010 để đàm phán  giữa chính phủ Afghanistan với lực lượng nổi dậy Taliban.

Một số cảnh sát đã thiệt mạng hoặc bị thương, tuyên bố của nhóm phiến quân cho biết thêm.

Ông Abdullah Abdullah - quan chức điều hành cấp cao của Afghanistan (tương đương với chức danh Thủ tướng) lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động "điên cuồng, vô nhân đạo, tàn ác và là tội ác chiến tranh".

Vụ tấn công này xảy ra 3 ngày sau khi phiến quân địa phương thân IS tấn công một văn phòng cứu trợ trẻ em ở thành phố Jalalabad, giết chết 3 nhân viên và 1 binh sĩ. 

Bốn ngày trước cuộc tấn công ở Jalalabad, nhóm tay súng Taliban tấn công khách sạn Intercontinental ở Kabul làm 22 người chết trong đó có 4 người Mỹ. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn