MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cảnh sát bên ngoài phòng khách sạn nơi phát hiện 6 người tử vong. Ảnh chụp màn hình Bangkok Post

Danh tính người Việt tử vong trong khách sạn ở Thái Lan

Song Minh LDO | 16/07/2024 21:05

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chỉ thị điều tra vụ việc 6 người tử vong trong khách sạn Grand Hyatt Erawan tại Bangkok ngày 16.7.

Reuters đưa tin, quan chức cảnh sát Thái Lan xác nhận ít nhất 6 người đã tử vong tại một khách sạn 5 sao ở khu vực Ratchaprasong ở Thủ đô Bangkok ngày 16.7, đồng thời cho biết thêm rằng họ là công dân Việt Nam.

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, 6 người được tìm thấy tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok được cho là bốn người Việt Nam và hai người Mỹ gốc Việt.

Quan chức cảnh sát bác bỏ những thông tin trước đó trên truyền thông Thái Lan rằng 6 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng.

“Không có dấu hiệu của một vụ xả súng” - quan chức này nói với Reuters mà không giải thích thêm.

Nhân viên pháp y làm việc tại hiện trường. Ảnh chụp màn hình Matichon

Điều tra ban đầu của cảnh sát Thái Lan cho thấy các công dân Việt Nam tử vong do ngộ độc xyanua. Truyền thông địa phương đưa tin 6 người này gồm 3 nam và 3 nữ. Hai người trong số này cũng có quốc tịch Mỹ. Cảnh sát Thái Lan nhận định, nguyên nhân thiệt mạng có thể là hành động trả thù hoặc có thể liên quan đến một giáo phái. Không có dấu vết của một cuộc ẩu đả.

Báo Thái Lan Matichon công bố danh tính 6 nạn nhân:

1. Bà Sherine Chong, quốc tịch Mỹ, 56 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 5.7, xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần.
2. Ông Dang Van Hung, quốc tịch Mỹ, 55 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 7.7.
3. Bà Nguyen Thi Phuong Lan, quốc tịch Việt Nam, 47 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 4.7.
4. Ông Pham Thanh Hong, quốc tịch Việt Nam, 49 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 12.7.
5. Ông Tran Phu Dinh, quốc tịch Việt Nam, 37 tuổi, đến Thái Lan ngày 12.7.
6. Bà Nguyen Thi Phuong, quốc tịch Việt Nam, 46 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 12.7.

Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee, chỉ huy điều tra của Cục Cảnh sát Thủ đô, xác nhận rằng có khả năng 6 người đã chết vì ngộ độc và có vẻ như họ đã uống cà phê và trà trong phòng. Ủy viên cảnh sát Bangkok, Trung tướng Thiti Saengsawang xác nhận không có dấu hiệu xô xát và các nạn nhân có kế hoạch trả phòng trong ngày 16.7. Toàn bộ hành lý trong phòng đã được đóng gói.

Theo cảnh sát, "chất đáng ngờ" được tìm thấy dưới đáy ly trong phòng khách sạn.

CNA đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến hiện trường.

This browser does not support the video element.

Cảnh sát và phóng viên tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. Ảnh: AFP
Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin phát biểu với báo giới tại khách sạn Grand Hyatt Erawan tối 16.7. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin yêu cầu điều tra kỹ lưỡng, nghiêm ngặt và thận trọng để tránh gây thiệt hại cho công chúng và bảo vệ hình ảnh cho khách du lịch.

Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Thái Lan, chiếm khoảng 20% ​​tổng số việc làm và đóng góp khoảng 12% vào nền kinh tế trị giá 500 tỉ USD của quốc gia này. Chính quyền Thủ tướng Srettha đặt mục tiêu thu hút 80 triệu khách du lịch vào năm 2027.

Phát biểu tại cuộc họp báo tối 16.7, Thủ tướng Thái Lan Srettha cho biết các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của vụ hành hung hay cướp tài sản.

Trong khi đó, Thiếu tướng Theeradej Thamsuthee thông tin trong cùng cuộc họp báo rằng 6 người có thể đã bị đầu độc. Trung tướng Thiti Saengsawang cho hay, theo kết quả điều tra sơ bộ, tất cả các nạn nhân đều bị người khác sát hại.

Tờ Matichon đưa tin, cảnh sát đang truy lùng hai công dân Việt Nam bị coi là “những người cần quan tâm”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn